Giờ vàng

27-05-2011 9:16 AM | Xã hội

- Bác có biết “Giờ vàng” là gì không?

- Bác có biết “Giờ vàng” là gì không?

- Là thời gian từ 20-22h trên tivi chứ còn gì! Đây là thời gian nhiều người xem nhất nên quý như vàng.

- Vậy mà có dạo cứ vào giờ này, bật tivi lên là thấy phim nước ngoài...

- Yên tâm đi. Chính phủ đa ra NĐ 96/2007/CP từ lâu rồi để hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh, quy định “giờ vàng” phải chiếu phim nội, tỷ lệ 30% và 5% trong số này dành cho trẻ em dưới 16 tuổi.

- Một chủ trương đúng dưng mà...

- Lại lăn tăn gì nữa?

- Tôi cứ nghĩ giờ vàng phải chiếu những chương trình “vàng” chứ xem phim nội của ta phần lớn cứ thấy nhàn nhạt, có tí tình, tí tội, tí tù và tình tiết cực kỳ vô lý...

- Thì nước ta đâu có nhiều hãng phim Nhà nước cho nên 30% phim nội chiếu trong giờ vàng khiến khối người sướng như bắt được của.

- Ai sướng?

- Các bác tư nhân kinh doanh phim trường nhảy vào với mác “xã hội hóa” sản xuất ra loại phim mỳ ăn liền. Không cần chất lượng chi ráo, miễn là có người đẹp dù không biết đóng phim, miễn là có tí gay cấn hay pha trò...

- Nhưng nhà đài không lẽ chấp nhận những sản phẩm yếu kém?

- Trước hết phải đủ chỉ tiêu 30%. Sau nữa là phim có quảng cáo mới là mục đích chính.

- Chao ôi, Chính phủ đa giao vàng nhưng không biết sử dụng và phát huy thì khán giả bật kênh nước ngoài xem thì có phải là phí vàng không?

- Khó thật đấy...

- Giờ vàng nhưng người làm phim thiếu nhiệt huyết, chỉ cốt bạc tiền vào túi mình thì làm sao có phim vàng được...

- Xem ra điện ảnh nước mình... khó thật!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH