Giêng Hai
Giêng Hai hây hẩy tơ non
Bao tinh khôi vẫn như còn phôi thai
Ðào xinh e ấp trang đài
Vẫn còn ghen với sắc mai rực vàng
Mùa xanh lảnh lót xuân sang
Cỏ mềm lối cũ, địa đàng lãng quên
Giêng Hai
xuân ướt
lạt mềm...
Phạm Thị Phương Thảo
Cảm ơn giọt nắng
Giọt nắng nhẹ rơi bên thềm
Làm nên du dương nốt nhạc
Ðể thành chiều sâu câu hát
Ngân nga tôi hát mỗi ngày
Giọt nắng đậu vào chồi cây
Sức sống tràn trề bật dậy
Thế rồi, xốn xang biết mấy
Chồi xanh, xanh mát màu xanh
Giọt nắng chạm vào hồn mình
Cứ nghe tiếng lòng bát ngát
Dẫu đời chua cay, mặn nhạt
Vẫn thương, vẫn mến biết bao
Cảm xúc mãi cứ tuôn trào
Giọt nắng làm nên sự sống
Thắp lên nỗi niềm, khát vọng
Cảm ơn giọt nắng lung linh!
Nguyễn Anh Trí