Sau khi lễ truy điệu 3 liệt sĩ kết thúc, Ban tổ chức lễ tang đã chuyển các thi hài từ Nhà tang lễ Quốc gia về Đài hóa thân hoàn vũ (Nghĩa trang Văn Điển) để thực hiện các nghi lễ tiếp theo.

Ban tổ chức lễ tang tiến hành các thủ tục di quan khỏi Nhà tang lễ tới Đài hóa thân Hoàn vũ.

Nghi thức được tổ chức trang trọng, linh thiêng.

Thi hài của các chiến sĩ được chuyển lên xe tang.

Từng chiếc xe tang lặng lẽ rời khỏi Nhà tang lễ trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng đội, thân nhân và đông đảo người dân.

Xung quanh Nhà tang lễ, đông đảo chiến sĩ, bạn bè, người dân đứng xếp hàng ngay ngắn tiễn biệt các chiến sĩ.

Lần lượt 3 chiếc xe tang chầm chậm tiến về Đài hóa thân Hoàn vũ.

Đoàn xe di chuyển qua các ngã ba, ngã tư đều khiến đông đảo người dân cảm thấy xúc động.

Các chiến sĩ Cảnh sát nghiêm mình chào tiễn biệt các đồng chí.

Một chiến sĩ Cảnh sát đã rơi nước mắt khi đồng đội của mình ngã xuống.

Bên cạnh niềm tiếc thương vô hạn thì các chiến sĩ Cảnh sát cũng luôn tự hào vì các anh ngã xuống vì sự bình yên cho nhân dân.

Đồng đội nước mắt ngắn dài tiễn đưa các anh về cõi vĩnh hằng.

Người dân đứng 2 bên đường không nén nổi nước mắt...

Khi đoàn xe đi qua, nhiều người đã bật khóc thành lời tiễn biệt các đồng chí.

Sau điện táng sẽ đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.