- Nghe nói trong dự thảo của Bộ GTVT có điều khoản xe ôm muốn hành nghề phải có giấy phép kinh doanh...
Hai Phiếm nghe xong cười sằng sặc. Nghĩ tôi lườm:
- Cười gì?
- Mọi thứ giấy phép kinh doanh chỉ dành cho những dịch vụ có trụ sở như các loại cửa hàng, nhà hàng, nhà thuốc, phòng khám tư... chứ chưa thấy cấp phép cho dịch vụ "không trụ sở" bao giờ! Không lẽ bà bán xôi, cô bán hoa rong hay mấy chị chè chai đồng nát cũng phải có giấy phép kinh doanh?
- Đang nói xe ôm bác lại liên hệ hàng rong làm gì?
- Xe ôm càng khó hơn vì có xe ôm chuyên nghiệp lại có cả xe ôm nghiệp dư. Mấy cháu sinh viên, mấy anh công chức ngoài giờ học, giờ làm vẫn ra đường kiếm vài cuốc xe tăng thu nhập đấy thôi.
- Nhưng ra bến tàu bến xe...
- Chở khách ra bến ô tô, ga tàu hỏa có khác gì đưa tiễn người nhà hay chờ khách thì khác gì chờ đón người thân ở cổng bến?....
- Nếu dự thảo này được thông qua thì không có giấy phép hành nghề có bị phạt?
- Ai phạt khi CSGT chỉ phạt người điều khiển xe máy không có bằng lái, mũ bảo hiểm, bảo hiểm xe máy chứ phạt không giấy phép hành nghề phải là nơi cấp phép hành nghề. Ông giao thông có đủ người không trong khi bao việc cần làm mà làm chưa xong?
- Nghĩa là dự thảo này thiếu tính khả thi?
- 9 năm trước, năm 2000, Chính phủ đã có nghị định 02 bãi bỏ hơn 100 giấy phép con. Năm 2002 cũng đã có thông tư của Bộ GTVT về quản lý xe ôm nhưng không thể đi vào cuộc sống...
- Sao người ta thích làm những chuyện thiếu tính khả thi, không được cuộc sống chấp nhận thế nhỉ?
- Không thế thì biết làm gì? Thà là hâm lại chuyện bị bãi bỏ, dù có bị phê thì ít ra cũng còn để thiên hạ biết bộ phận mình còn tồn tại...