- Sau khi nhiều phương tiện thông tin đại chúng đăng chuyện ông xã, ông thôn ở huyện ấy, tỉnh nọ cắt xén tiền của Chính phủ cấp cho người nghèo ăn Tết mới tóe tòe loe ra trong nhiều huyện, nhiều tỉnh khác cũng có chuyện tương tự...
- Cũng là nhờ báo chí công khai minh bạch một cách rõ ràng số tiền Chính phủ cấp cho mỗi người nghèo là bao nhiêu nên dân nghèo một số nơi mới biết mình bị cắt xén...
- Thế tiền đưa về không có thông tư hướng dẫn à?
- Sao lại không nhưng người nghèo có được đọc thông tư hướng dẫn để biết mình được hưởng bao nhiêu đâu!
- Thế lúc ký để còn quyết toán theo chế độ tài chính chứ?
- Thì có nơi chuyển 200 ngàn thành... hàng hóa!
- Thế là ông cơ sở chắc có lời rồi vì cửa hàng được ông mua hẳn có lại quả, thậm chí ông có thể còn được "gửi giá"!
- Có nơi còn sáng tạo trích 10% trong số tiền người nghèo nhận được để sử dụng vào việc khác như chia cho người cận nghèo, lập quỹ, thậm chí còn coi đấy là phí dịch vụ...
- Có trừ hơn nữa chắc người nghèo cũng phải nghe vì không nghe thì...không lĩnh!
Hai Phiếm bần thần:
- Chính sách thì đúng, quá đúng, quá đẹp nhưng người thực hiện làm sai quả là ảnh hưởng rất lớn đến chính sách... May có báo chí công khai minh bạch đến cho dân.
- Mà mỗi người nghèo chỉ nhận có 200.000 đồng, cả hộ không quá 1 triệu đồng thôi đấy. Không biết những chính sách lớn hơn, tiền của nhiều hơn thì thế nào nhỉ?...
- Thì cứ công khai minh bạch trên báo để dân biết, dân kiểm tra đi!
- Lạy giời không có chuyện cắt xén nào bị nhân danh... thuộc lĩnh vực bí mật quốc gia...
Cả Nghĩ