Giao thông… thông thoáng, học sinh nhọc nhằn

Thời sự
Hôm nay (1/2) là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện đổi giờ học, giờ làm đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học ở 10 quận nội thành và 2 huyện Từ Liêm, Thanh Trì. PV Báo SK&ĐS đã có mặt tại một số trường học ở Hà Nội để ghi nhận những thay đổi trong ngày đầu tiên này.

Hôm nay (1/2) là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện đổi giờ học, giờ làm đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học ở 10 quận nội thành và 2 huyện Từ Liêm, Thanh Trì.

Theo đó, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông bắt đầu học từ trước 7h, kết thúc sau 19h. Các trường mầm non, tiểu học, trung học sơ sở học từ 8h và kết thúc vào 17h, tiếp nhận học sinh từ 7h30 và quản lý học sinh đến 17h30 hàng ngày.

Tại cổng trường Phan Huy Chú – Đống Đa, một phụ huynh cho biết, chị phải xin phép cơ quan nghỉ 30 phút để đưa con đến trường. Không những thế còn phải chuẩn bị cho con cả bữa tối (do thay đổi thời gian học) vì mọi khi gia đình ăn cơm vào lúc 19h30.

Còn tại trường Trung học phổ thông Yên Hòa, do thời khóa biểu thứ tư hàng tuần của trường chỉ có 2 tiết, để thực hiện đúng quy định tan học sau 19h, nên phải đợi đến 17h20, giáo viên và học sinh mới bắt đầu vào tiết 1.

Báo SK&ĐS xin gửi đến độc giả một số hình ảnh trong ngày đầu tiên.
 
Trời còn chưa sáng tỏ, cậu học sinh này phải ăn sáng rất nhanh để kịp đến trường vào lúc 6h30.
 Một mình đơn lẻ trên đường khi hệ thống chiếu sáng ban đêm chưa kịp tắt.
Cùng với các bạn học sinh, thì các cửa hàng phục vụ cũng bán hàng từ sớm.
Do các bậc phụ huynh không thể đưa được con đến trường nên nhóm bạn này đến trường bằng xe taxi.
Thông thường đội Sao Đỏ làm việc vào lúc 13h, nhưng hôm nay là 17h nên các bạn đến trường muộn cũng được “ưu tiên”.
Ngay trong ngày tổ bảo vệ của trường đã hoàn thành hệ thống chiếu sáng nhà xe để đảm bảo an toàn tài sản cho học sinh.
17h20, thầy giáo cùng học sinh bước vào tiết học đầu tiên trong ngày.
17h30, trong khi các em học sinh tiểu học đợi bố, mẹ đến đón...
 … các anh, chị học lớp trên vẫn cố gắng tiếp thu kiến thức.
Với việc kết thúc ngày học vào 19h, dù kinh phí eo hẹp nhưng BGH nhà trường đã chủ động mua máy phát điện để phòng khi sự cố.
 Hình ảnh “lạ lẫm” của ngôi trường quen thuộc với tất cả các phòng học đều sáng đèn vào buổi tối.
 19h05, học sinh trở về nhà, kết thúc một ngày nhọc nhằn.

T.A


Ý kiến của bạn