“Giao” quên “kiểm” hay là chuyện nghiêm trên... giấy?

Xã hội
Chuyện ngôi nhà nghiêng tại 28 ngõ Đại Đồng (Hà Nội) đã tốn không ít giấy mực, clip của hơn 30 tờ báo viết, báo tiếng, báo hình suốt hơn 1 năm nay chỉ vì cùng với ngôi nhà nghiêng đang đe dọa tính mạng,
(SKDS) - Chuyện ngôi nhà nghiêng tại 28 ngõ Đại Đồng (Hà Nội) đã tốn không ít giấy mực, clip của hơn 30 tờ báo viết, báo tiếng, báo hình suốt hơn 1 năm nay chỉ vì cùng với ngôi nhà nghiêng đang đe dọa tính mạng, tài sản của những người dân khu vực tổ 17A phường Khâm Thiên, quận Đống Đa là sự “không thẳng” của cán bộ chính quyền sở tại với tất cả sự lãnh cảm đến khó hiểu trước nỗi sợ hãi của dân khi nguy hiểm đang hàng ngày rình rập thường trực trên đầu.

Ngay đến công văn từ thành phố gửi về truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBNDTP yêu cầu xử lý ngôi nhà nghiêng trên để bảo đảm an toàn cho dân suốt hơn nửa năm nay cũng vẫn gặp phải sự coi thường và im lặng đáng sợ của những “trách nhiệm nghiêng” đang giữ trọng trách quản lý địa bàn.

Rất mừng là trách nhiệm của những nhà quản lý không thể nghiêng mãi cùng ngôi nhà trên khi ngày 10/9/2012, UBND quận Đống Đa đã có Quyết định số 4505 về việc “cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm” đối với công trình “xây dựng tại 28 ngõ Đại Đồng, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội” do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Phan Hồng Việt ký.

Đáng chú ý là Điều 3 trong Quyết định 4505: “Giao cho Chủ tịch UBND phường Khâm Thiên tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế và phối hợp với Thanh tra xây dựng quận, các phòng ban, ngành chức năng liên quan tổ chức thi hành Quyết định này theo đúng quy định của Pháp luật”. Đáng chú ý hơn nữa là câu kết luận: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký”.

Theo tinh thần QĐ trên thì hiệu lực thực hiện mà quận giao cho Chủ tịch UBND phường từ ngày 10/9 nhưng cho đến nay, sau hơn 1 tháng, nhiệm vụ quận giao cho phường không hiểu sao vẫn “nghiêng” theo ngôi nhà nghiêng.

Có thể vì lý do nào đấy mà phường Khâm Thiên chưa thực hiện hoặc không muốn thực hiện thiết nghĩ cũng nên thông báo cho dân và báo cáo cấp trên một cách công khai và minh bạch để dân có chút hy vọng, cho nỗi lo sợ từ ngôi nhà nghiêng sớm được trút bỏ. Mặt khác, điều dân cần biết và dư luận quan tâm là sau khi quậngiao nhiệm vụ cho phường có kiểm tra việc thực hiện việc được giao của cấp dưới hay không? Không lẽ UBND quận Đống Đa chỉ có giao mà khôngkiểm? Không lẽ ngay giữa Thủ đô mà phường phớt lờ quyết định của quận với công việc được giao đã được ghi rõ ràng trong Quyết định?

Hay là Quyết định 4505 trên của UBND quận Đống đa chỉ là hình thức để chứng tỏ sự nghiêm minh... trên giấy?

Nếu suy nghĩ của người dân tổ 17A phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội là có cơ sở thì bên cạnh uy tín của chính quyền bị lung lay, chuyện “nghiêm trên giấy” còn là sự lừa dối dân vì những uẩn khúc nào đấy không thể nói ra?

Hiện cả nước đang tích cực thực hiện Nghị quyết 4 của Đảng với tinh thần phê và tự phê rất thẳng thắn và nghiêm túc từ Bộ Chính trị, không biết lãnh đạo quận Đống Đa và phường Khâm Thiên có nghiêm túc kiểm điểm phê và tự phê trong đó có chuyện về tai họa đang rình rập trên đầu dân để an dân này không?

HOÀNG LÊ


Ý kiến của bạn