Kỳ 1: Lắm vinh quang, cũng nhiều cay đắng
Nói đến Tập đoàn Y dược Bảo Long là người ta nghĩ đến một tập đoàn y dược cổ truyền lớn, gắn bó với tên tuổi của Lương y, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai. Ông từng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; Bộ Y tế tặng Huy chương Vì sự nghiệp sức khoẻ nhân dân cùng nhiều giải thưởng khác. Nhiều người chỉ mong được ông dành mấy phút để chẩn trị bệnh cho mình. Vậy nhưng, giờ đây ông lại phải ngồi trong trại tạm giam, bỏ phí khoảng thời gian có thể giúp ích cho đời... Vì sao nên nỗi?
Lương y Nguyễn Hữu Khai hướng dẫn học trò nhận biết cây thuốc. Ảnh: T.L |
Lương y Nguyễn Hữu Khai, là nguyên mẫu của nhân vật Hải trong bộ phim truyền hình dài tập "Đường đời”, được chuyển thể từ tiểu thuyết "Nợ đời” của Hoàng Dự xuất bản năm 2001. Bộ phim từng đoạt giải vàng ở thể loại phim truyện truyền hình trong Liên hoan Phim truyền hình Việt Nam năm 2005. Ông là 1 người kỳ lạ hội tụ nhiều tài năng, từ nghề thầy thuốc, võ sư, doanh nhân, viết văn, làm thơ, đủ cả. Về đời tư, ông có đến 4 đời vợ. Còn nói phải vào tù thì đây là lần thứ hai.
Ông Nguyễn Hữu Khai sinh năm 1952, quê ở Kinh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (cũ), nay là Hà Nội. Tuổi trẻ, ông tham gia quân đội. Xuất ngũ trở về, tiếp tục theo học trường Đại học Kiến trúc. Khi ông đang học đại học thì cô em gái mắc bệnh dẫn đến mù. Ông bỏ học và sang Trung Quốc tìm thầy, học nghề thuốc. Ông may mắn được một bà chủ hiệu thuốc nâng đỡ và truyền nghề chữa bệnh bằng các phương thuốc Trung y. Cùng với việc theo học nghề thuốc, ông Khai còn tìm thầy học võ, được truyền dạy những ngón võ gia truyền. Năm 1979, khi chiến tranh biên giới xảy ra, trên đường trở về Việt Nam, ông Khai bị công an bắt vì cho rằng ông cũng cùng đoàn với những người giả mạo giấy tờ để vượt biên trái phép. Ông bị phạt tù và bị giam giữ 3 năm, đi khắp các nhà giam từ Lạng Sơn đến Hà Bắc, Hỏa Lò. Năm 1982, ông ra tù, trở về nhà, trong tình trạng sức khỏe suy kiệt và bắt đầu công việc chữa bệnh. Trong suốt 2 năm tiếp đó, ông đã khám, chữa bệnh cho nhiều người dân đồng thời chữa khỏi bệnh mù cho cô em gái. Tiếng tăm của lương y Nguyễn Hữu Khai cũng từ đó nổi như cồn. Rồi, một số người ghen ghét vu cho ông là lang băm, ông bị chính quyền đình chỉ hành nghề. Nợ nần chồng chất khiến ông phải tìm đường vào Nam tìm phương kế. Năm 1986, ông phối hợp với Hội Chữ thập đỏ của Quận 5, TP Hồ Chí Minh mở phòng mạch chẩn trị y học cổ truyền dân tộc. Đồng thời, theo lời mời ông về giảng dạy tại trường Trung cấp Y học Dân tộc Tuệ Tĩnh – Bộ Y tế. Năm 1987, ông mở lớp dạy y học cổ truyền cho các học viên đến từ Tây Ninh, Tiền Giang, Sông Bé, Cần Thơ. Tiếp đó, khi trong nước kinh tế khó khăn, ông tiếp tục tìm đường sang Trung Quốc, Liên Xô để học hỏi, tìm kế sách phát triển. Năm 1990, ông về nước, thành lập Công ty Đông Nam dược Bảo Long. Từ đó cho đến năm 2005, Tập đoàn Bảo Long đã phát triển trở thành một tập đoàn lớn có danh tiếng với 14 đơn vị thành viên, hàng ngàn nhân viên, trong đó có các Công ty Đông Nam dược Bảo Long, Bệnh viện Đông y dược Bảo Long.v.v. Sản phẩm thuốc của Tập đoàn Y dược Bảo Long không chỉ lưu hành khắp trong nước, mà xuất ra nước ngoài như Nga, Pháp và các nước Đông Nam Á...
Với những cống hiến cho nền y học cổ truyền Việt Nam, năm 2005, lương y Nguyễn Hữu Khai được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Huy chương vì sức khỏe cộng đồng…, và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Không chỉ khám chữa bệnh trong nước, từ thường dân cho đến lãnh đạo, lương y Nguyễn Hữu Khai cũng trực tiếp xem mạch, kiểm tra sức khoẻ cho lãnh đạo nhiều quốc gia láng giềng như Lào, Campuchia... Viện Hàn lâm khoa học Xêchênốp (Liên bang Nga) đã phong tặng ông học vị Tiến sĩ danh dự. Ông cũng được tặng nhiều vật kỷ niệm từ lãnh đạo nhiều quốc gia. Năm 2011 ông Nguyễn Hữu Khai được đài truyền hình KenJa (Nhật Bản) bình chọn là một trong 10 doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam và trong 500 doanh nhân nổi tiếng Châu Á. Ở trong nước, Công ty Đông dược Bảo Long liên tục vinh dự đón nhận giải thưởng "Sao vàng đất Việt” (năm 2006), Cúp Tự hào Thương hiệu Việt (2011), Giải thưởng "Tinh hoa Việt Nam”, Thương hiệu mạnh Quốc gia v.v... Năm 2007, ông Khai được vinh danh "Ngôi sao Việt Nam”.
Không chỉ nổi tiếng trên lĩnh vực nghề y, về võ thuật, Trường Võ thuật Bảo Long cũng nổi tiếng với việc đào tạo các võ sư. Về lĩnh vực văn chương, lương y Nguyễn Hữu Khai cũng cho ra đời nhiều tác phẩm văn, thơ, như tập thơ "Tình quê”...
Ai có thể ngờ một Tập đoàn như Bảo Long nổi tiếng như vậy, đến nay đang có nguy cơ tan rã. Sự tan rã của Bảo Long sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp y học cổ truyền Việt Nam. Ai có thể ngờ lương y, TS Nguyễn Hữu Khai - một con người đa tài, toàn tâm ý với sự nghiệp y học cổ truyền, võ thuật lại bị bắt tạm giam, chỉ vì tội "sử dụng trái phép tài sản”? Việc TS, lương y Nguyễn Hữu Khai bị bắt, bị dừng việc chữa bệnh là một thiệt thòi rất lớn đối với Tập đoàn Y dược Bảo Long, thiệt thòi rất lớn với nền y học cổ truyền, với nhiều người bệnh đang mong chờ được ông chẩn trị, với những bệnh nhân đang được ông theo dõi, chữa bệnh hằng ngày...
Theo Đại đoàn kết