Căn bệnh suy thận thực sự là một “bản án” cho những ai mắc phải. Nhắc đến suy thận, ta có thể liên tưởng tới cảnh chạy thận với gánh nặng chi phí và sức khoẻ giảm sút. Tuy nhiên, với chị Trần Thị H. (sinh năm 1972) ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, niềm tin vào cuộc sống đã trở lại kể từ khi chị sử dụng sản phẩm Ích Thận Vương.
Bệnh suy thận đeo đẳng
Kể về nguyên nhân bị suy thận, chị H. không giấu nổi ngán ngẩm trong lời nói. Năm 1990, khi đang mang thai tháng thứ 2 người con đầu lòng, tự nhiên chị thấy chân, tay, mặt sưng phù, nước tiểu đục. Đi khám, bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm cầu thận và cho thuốc tây y về dùng, bệnh có đỡ hơn. Từ đó, do công việc bận rộn nên chị quên đi căn bệnh của mình.
![]() Ảnh minh họa |
Bất ngờ, vui mừng đã tới…
Tháng 9 năm 2010, đang làm việc ở nhà thì chị nghe được thông tin giới thiệu về sản phẩm Ích Thận Vương trên đài phát thanh. Thấy vậy, chị đã mua Ích Thận Vương về dùng. Đầu tiên, chị cũng chưa tin tưởng lắm nên mới mua để dùng thử. Chị uống 4 viên một ngày, trước bữa ăn 30 phút. Chị uống được một tháng thì thấy người khỏe hơn, ăn ngon miệng, ngủ ngon hơn, tình trạng đi tiểu đêm của chị không còn nữa, da dẻ trở nên hồng hào hơn trước. Sau 2 tháng dùng với liều 4 viên/ngày, chị đi khám được bác sĩ khuyến cáo nên dùng tăng liều lên 6 viên/ ngày. Thấy vậy, tháng thứ 3 chị đã dùng như bác sĩ khuyên. Sau 3 tháng, chị thấy mình tăng cân trở lại, giờ chị đã trở lại 47 kg, người khỏe mạnh hơn. Trong quá trình sử dụng Ích Thận Vương, chị không dùng thêm bất kỳ loại thuốc nào khác.
Đến tháng 2/2011, chị H. đi khám định kỳ, kết quả làm chị không ngờ tới: “Suy thận độ IIIa trước kia nay giảm xuống còn độ II, tôi mừng quá!” – chị kể lại, nét mặt không giấu nổi hạnh phúc.
Hải Đăng