Giảm biên

05-03-2016 09:13 | Xã hội

SKĐS - Xem ra chuyện giảm biên suốt bao năm càng giảm càng phình là thế nào nhỉ?

Hai Phiếm bần thần:

- Xem ra chuyện giảm biên suốt bao năm càng giảm càng phình là thế nào nhỉ?

- Thì ngay như Hà Nội trong 5 tháng với bao nhiêu cơ quan từ phường xã quận huyện và hàng loạt các sở, ban ngành mà cũng chỉ tinh giản được có... 5 biên chế!

- Không hiểu sao lại khó thế?

- Vì Hà Nội rất thương người mà giải thích như ông Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng thì giảm biên chế giống như “đuổi việc” nên không ai nỡ! Tinh thần yêu nghề ở Hà Nội lại rất cao, công chức, viên chức đều muốn đi làm đến khi về hưu, không lẽ phụ lại tấm lòng của cán bộ.

- Vậy mà có vị có chức sắc ở Hà Nội từng nói thẳng tưng: 30% cán bộ công chức vô tích sự sáng cắp ô đi tối cắp ô về.

- Vô tích sự bởi các vị còn mải làm thạc sĩ, tiến sĩ. Bà Phó Bí thư Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng công khai luôn rằng: Ngay đến cán bộ phường cũng có bằng thạc sĩ, tiến sĩ nên tinh giản biên chế là chuyện... hái sao trên trời!

- Đâu cũng toàn công chức yêu nghề và trình độ cao như Hà Nội thì cả nước tha hồ thu tiền xuất khẩu thạc sĩ, tiến  sĩ...

- Sao lại xuất khẩu?

- Không giảm biên, không xuất khẩu thì để ThS, TS làm công nhân hay đẩy họ ra chợ lao động à?

- Cán bộ có bằng cấp cao dù bằng thật trình độ giả cũng đố ai giảm biên được. Nhìn vào bằng cấp chứ không cần nhìn vào năng lực thực tế. Nét riêng độc đáo của ta chăng...(?!)

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn