Giải pháp tổng thể và tình thế

Xã hội
Hai Phiếm khi nói đến chuyện quy hoạch thành phố, buông một câu:

(SKDS) - Hai Phiếm khi nói đến chuyện quy hoạch thành phố, buông một câu:

- Giá có quy hoạch tổng thể thì việc xây cất sẽ đi vào quy củ, mai sau không phải làm lại...

- Quá đúng! Như nhà bác định làm nhà 4 tầng thì cứ phải đợi đến lúc có tiền hẵng xây và hãy ở tạm nhà cấp 4 chứ xây 2 tầng bây giờ đến lúc đập đi làm lại rất lãng phí!

- Thế hóa ra là “kế hoạch treo” như dự án treo ấy à?

- Thì bao nhiêu “dự án treo” đấy thôi. Quy hoạch tổng thể đã có nhưng treo cả chục năm khiến dân có nhà muốn tu bổ, nâng cấp đành chịu, đi cũng dở, ở không xong...

- Nghe nói một thành phố phía Nam vừa cho phép xây dựng nhà cũ, hỏng ở mặt phố và trong hẻm ở các tuyến đường đã quy hoạch mở đường mới, nhưng chưa biết bao giờ mới làm.

- Liệu cái giải pháp tình thế này có ảnh hưởng đến cái tổng thể không khi nếu mở đường phải đập đi rồi đền bù thành những con đường đắt nhất hành tinh...

- Thì tổng thể chưa lo được phải có ngay giải pháp tình thế chứ. Giao thông Hà Nội hay ùn tắc ở đâu thì cứ phải có ngay những cây cầu vượt nhẹ. Biết là có lúc phải bỏ đi nhưng chờ đến lúc có tổng thể thì dân sống chung với ùn tắc à?

- Xem ra giữa “tình thế” với “tổng thể”...

- Chả có gì khó cả! Giải quyết tình thế trong cách nhìn tổng thể và lo tổng thể tương lai nhưng đừng quên giải quyết khó khăn hiện tại.

- Nói thì dễ lắm đấy!

- Dễ nhất là chịu nghĩ đến dân thì sẽ tìm được đáp số thiệt hơn... Sau này có dỡ những cầu vượt tuy có tốn nhưng liệu có bằng cái móng tay của sự tốn kém khi bao nhiêu năm ngày nào cũng ùn tắc.

- Hóa ra ngoài giải pháp tổng thể và tình thế lại còn giải pháp quan trọng hơn là giải pháp an dân.

- Chứ sao nữa. Cứ kệ dân, quên dân thì tổng thể hay tình thế cũng rối như canh hẹ thôi.

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn