Giải pháp nâng cao chất lượng

Xã hội
Hai Phiếm cầm tờ báo sang nhà Nghĩ tôi giơ ra khoe, đầy hoan hỉ: - Trong này có một giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm rất chi là độc đáo!

Hai Phiếm cầm tờ báo sang nhà Nghĩ tôi giơ ra khoe, đầy hoan hỉ:

- Trong này có một giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm rất chi là độc đáo!

- Bằng chất lượng làm việc? Bằng sáng tạo? Bằng...

- Sai bét! Chỉ cần nâng cấp danh hiệu!

- Bác nói thế nào ấy chứ! - Nghĩ tôi nhìn ông bạn già đầy nghi ngờ.

- Đây đây! Có một vị tân giám đốc một nhà hát tầm cỡ quốc gia phát biểu trên báo như sau: "Nhà hát Kịch Việt Nam không thể thiếu NSND...", "Không thể một nhà hát tầm cỡ quốc gia mà lại không có lấy một NSND nào!"

- Đấy là Nhà hát số 1 của VN từng có rất nhiều NSND nhưng các cụ về hưu cả rồi. Cánh trẻ phải có những vai được ghi nhận mới được xét tặng phong danh hiệu chứ!

- Nhưng không thấy ông tân giám đốc phát biểu à? Ông còn lên kế hoạch: Chính vì vậy mà trong đợt phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT tới đây, chúng tôi đang tính đề nghị bộ chủ quản xem xét nâng cấp danh hiệu NSND cho các NSƯT đã đạt chuẩn.

Nghĩ tôi nhìn ông bạn già:

- Tưởng phát kiến gì chứ chuyện nâng cấp danh hiệu thiên hạ làm từ lâu rồi! Một loạt phó tiến sĩ ngày xưa giờ đều được nâng cấp, nay đều gọi là tiến sĩ, vậy mà chất lượng nghiên cứu khoa học ở ta có khá hơn đâu! Danh hiệu quan trọng nhất là được công chúng ghi nhận mới thật có tác dụng... Không lẽ mọi bác sĩ đều là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú rồi các thầy cô giáo đều là nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú thì y tế, giáo dục cũng được nâng cao một bước?

- Nhưng đây là nghệ sĩ có tiếng phát biểu...

- Khi phát biểu câu trên chắc là với tư cách tân giám đốc. Ông ấy có nói cho bác nghe đâu mà là mượn báo để nói với cấp dưới của ông ấy để họ hy vọng đấy chứ!         
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn