Giải cứu... “người thừa”?!

Xã hội
SKĐS - Đang mùa tuyển sinh đại học, Hai Phiếm thở dài:

- Theo thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH, hiện cả nước có gần 200.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp.

- Thì tỉnh nào cũng đua nhau mở trường đại học (ĐH) như mở sân bay, sân golf, người có mác ĐH nhan nhản, thêm chuyện có mác ĐH thì “chạy” làm gì đất nước không thụt lùi. Thạc sĩ, tiến sĩ cũng thất nghiệp nữa ấy chứ!

- Thạc sĩ, (tiến sĩ) TS cũng thất nghiệp?

- Thì học ĐH xong không xin được việc, gia đình đầu tư tiếp cho học thạc sĩ, TS chứ ăn xong nằm nhà để dễ hư à?

- Không lẽ ĐH là trường phổ thông cấp 4?!

- Cũng tại phần lớn phụ huynh chỉ muốn con cái học đại học, ai cũng nghĩ chỉ có đại học mới đổi đời, mới nở mày nở mặt, mới trở thành ông này bà nọ. Trong khi đất nước đang thiếu những tay nghề giỏi.

- Dân muốn vậy nhưng Bộ GD-ĐT phải điều chỉnh chứ. Với dân thì đây là chuyện tốn kém tiền của, các cháu lãng phí 4 năm tuổi xuân. Với xã hội thì là lãng phí nguồn nhân lực.

- Khi người ta không cân bằng giữa cung và cầu, coi đào tạo như cơ sở kinh doanh với hàng loạt ĐH mọc ra như nấm thì còn chuyện sinh viên ĐH ra trường thất nghiệp.

- Dưa hấu, hành tím, thịt lợn ế thừa còn được xã hội hô hào giải cứu chứ “người thừa” thì giải cứu thế nào nhỉ?!


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn