Giải bóng đá mini ngành y - dược lần II báo Sức khỏe&Đời sống - Cup Nizoral 2011: Lễ bế mạc đầy cảm xúc!

Văn hóa – Giải trí
Các trận đấu cuối cùng của giải và lễ bế mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 vào chiều ngày 24/4 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận, TP. HCM, đã mang lại nhiều cảm xúc cho những ai chứng kiến. Ngoài trận chung kết đẹp mắt có chất lượng chuyên môn cao,

Các trận đấu cuối cùng của giải và lễ bế mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 vào chiều ngày 24/4 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận, TP. HCM, đã mang lại nhiều cảm xúc cho những ai chứng kiến. Ngoài trận chung kết đẹp mắt có chất lượng chuyên môn cao, khán giả còn được chứng kiến một buổi lễ tổng kết giải đầy màu sắc mà niềm vui của các cầu thủ cùng cổ động viên (CĐV) được đẩy lên đỉnh điểm.

 Tổng biên tập báo Sức khỏe&Đời sống Trần Sĩ Tuấn, Trưởng ban tổ chức Giải bóng đá mini ngành y – dược lần II báo SK&ĐS – Cup Nizoral 2011 trao Cúp cho đội vô địch.
 
BTC trao tặng 20 triệu đồng ủng hộ người dân Nhật Bản chia sẻ với các nạn nhân trong trận động đất, sóng thần vừa qua.
BV. Đại học Y Dược TP. HCM đăng quang

Trận chung kết diễn ra giữa BV Đại học Y Dược (ĐHYD) và PK An Phú Hưng (APH) là trận “chung kết trong mơ” như nhận định của nhiều người. CĐV.  ĐHYD với “đồng phục” áo màu xanh hy vọng tràn ngập khán đài sẵn sàng thúc trống và hô vang rần trời, còn CĐV. APH tuy ít hơn nhưng không chịu lép vế với trống và kèn đồng vừa thổi thúc giục, vừa tấu lên những bản nhạc rộn rã. Đây là hai đội có dàn cầu thủ đồng đều, kỹ thuật và thể lực đều tốt. Khác biệt duy nhất là APH có lối chơi cuồn cuộn, tấn công nhanh, còn ĐHYD lối chơi tấn công vừa rực lửa vừa có sự tính toán, có sự điều tiết trận đấu nhịp nhàng. Để vào trận chung kết này, trước đó, APH đã phải vất vả vượt qua GlaxoSmithKline (GSK) ở loạt đá luân lưu 6m sau khi hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1 ở hai hiệp đấu chính thức. Trong khi đó, BV. ĐHYD tại bán kết có trận thắng thuyết phục trước BV. Thủ Đức với tỉ số 5-0.

So với trận bán kết, APH có sự trở lại của số 6 Minh Chánh, cầu thủ có sức càn lướt rất tốt, chạy chỗ thông minh và không biết mệt mỏi. Như thường lệ, APH bố trí số 10 Hồ Văn Quang có thể hình, thể lực, kỹ thuật tốt, đá thấp vừa làm chốt chặn, vừa điều tiết trận đấu, tổ chức các đợt tấn công. BV. ĐHYD vẫn có đội hình xuất phát mạnh nhất, Đinh Trung Tường (5) và Âu Thanh Tùng (10) đá thấp, cùng “khẩu pháo hai nòng” Nguyễn Viết Hải (8) và Lương Nguyễn Quang Duy (7) ở phía trên.

 Những màn ăn mừng chiến thắng đẹp mắt của CĐV ĐHYD.
Khác với những trận chung kết khác, hai đội tỏ vẻ không bị áp lực phải thắng mọi giá, tấn công ngay từ khi nhập cuộc. APH tỏ rõ quyết tâm và sức mạnh của mình, ào lên dồn ép khiến đối thủ lùi sâu về phần sân nhà phòng thủ. APH ngoài những pha phối hợp đồng đội còn tận dụng những quả sút xa đầy uy lực, tiếc là bóng đi không chính xác. Thế trận như vậy diễn ra trong 5 phút, sau đó đội ĐHYD bắt đầu tìm được cách phản công và chơi đôi công với đối phương bằng các đường chuyền thông minh của đội trưởng Âu Thanh Tùng. Mãi đến phút 15 của trận đấu, thế trận cân bằng mới bị phá vỡ. Trong một pha đá phạt góc, bóng được chuyền về cho Âu Thanh Tùng, cầu thủ này chuyền bóng hết sức tinh tế cho Viết Hải sút tung lưới mở tỉ số cho BV. ĐHYD trong sự vỡ òa hạnh phúc của CĐV đội nhà.

Sau bàn thua, APH tiếp tục chơi tấn công hết sức nguy hiểm, còn BV.ĐHYD chơi hơi nghiêng về phòng thủ.

Sang hiệp 2, hai đội vẫn chơi đôi công. Phút 22, Hồ Văn Quang (4) có bóng trong một pha phối hợp trung lộ, vây quanh anh là 3 cầu thủ đối phương nhưng vẫn kịp ra chân rất nhanh, đưa bóng đi hiểm vào lưới gỡ hòa 1-1. Sau bàn thắng này, APH chơi hưng phấn lên và đẩy cao tốc độ trận đấu, còn BV. ĐHYD cũng không tỏ ra nao núng, phối hợp chặt chẽ ở phần sân nhà rồi tung các đường chuyền cho Viết Hải hoặc Quang Duy ở phía trên. Hai cầu thủ này nhiều lần sút bóng sạt cột dọc và xà ngang trong gang tấc. Đến phút 30, một lần nữa cầu thủ Văn Quang của APH lại làm chết lặng CĐV đối phương khi anh chạy tốc độ ở bên cánh trái, đón đường chuyền, đệm bóng làm tung nóc lưới, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội nhà. Sau bàn thua này, hai đội vẫn có lối chơi mở theo kiểu ai ghi được nhiều bàn hơn sẽ thắng. Đến phút 31, chân sút nhạy bén vào loại bậc nhất của giải là Viết Hải lại “nổ súng” cân bằng tỉ số 2-2 sau đường chuyền của Quang Duy.

Hòa 2-2 sau giờ đấu chính thức, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm 6m. Trong 5 lượt sút, APH chỉ sút thành công hai quả, còn BV.ĐHYD thành công 4 quả. CĐV của đội BV.ĐHYD lập tức tràn xuống sân chia vui với đồng đội. BV.ĐHYD lên ngôi vô địch, trở thành “tân vương” một cách xứng đáng.

Trước đó, ở trận tranh huy chương đồng, GSK thắng BV. Thủ Đức với tỉ số 4-0.

Một mùa giải thành công

Có lẽ đây là một giải bóng đá phong trào được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 của Đài truyền hình Việt Nam với lễ bế mạc đầy màu sắc và âm thanh vào loại chuyên nghiệp, khi đến dự buổi lễ có đến gần cả ngàn CĐV với trống, kèn, cờ, băng-rôn… các loại.

 Đội Phòng khám An Phú Hưng đoạt giải 2.
 
Đội GlaxoSmithKline đoạt giải 3.
Thay mặt Ban tổ chức (BTC) giải, BS. Trần Sĩ Tuấn, Tổng biên tập báo Sức khỏe & Đời sống, Trưởng BTC đã đánh giá: “Đây là một mùa giải thành công rực rỡ. Kể từ khi khai mạc ngày 19/3, Giải đã đi qua các chặng đường từ vòng bảng, vòng 16 đội, vòng tứ kết, bán kết với 80 trận diễn ra vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần tại sân bóng Trường đại học Y Dược TP.HCM với không khí hết sức sôi động, gay cấn và cũng đong đầy những cảm xúc vui - buồn lẫn lộn. Có những lúc, niềm vui chiến thắng tột cùng vỡ òa trên sân và cũng không thiếu những ngậm ngùi tiếc nuối của những đội không may mắn, đặc biệt là những đội được đánh giá là “hạt giống” nhưng lại phải nói lời chia tay sớm với giải. Bóng đá là vậy. Luôn kịch tính và đầy sức hấp dẫn”.

Bà Trương Quốc Hương, đại diện nhà tài trợ kim cương, nhãn hàng Nizoral, thuộc Công ty Jansen Cilag, trong phát biểu của mình cũng đánh giá cao công tác tổ chức giải và mong muốn sẽ tiếp tục tài trợ cho giải. Buổi lễ trở nên trang trọng và xúc động hơn khi BTC đã thông qua Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trao tặng 20 triệu đồng ủng hộ nhân dân Nhật Bản là nạn nhân của những trận sóng thần và động đất vừa qua.

 Chân sút xuất sắc nhất giải Viết Hải (ĐHYD) trong trận chung kết.
Và giây phút chờ đợi cuối cùng đã đến, khi công bố đội vô địch BV.ĐHYD, tràn ngập cờ hoa rực rỡ chào đón “tân vương”. CĐV của nhà vô địch thực hiện những màn diễu hành hết sức đẹp mắt, họ chứng tỏ đội nhà xứng đáng lên ngôi cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đội trưởng đội BV. ĐHYD Âu Thanh Tùng trong niềm vui mừng cho biết: “Giải được tổ chức thật tuyệt vời. Còn chúng tôi cũng chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này, tập luyện nhiều và động viên nhau đá hết sức…”.

BS.Trần Sĩ Tuấn và bà Trương Quốc Hương đã lên trao Huy chương và vòng hoa chiến thắng cho đội vô địch. Một mùa giải khép lại với nhiều ấn tượng đẹp!

Nguyễn Hưng 

Thành tích chung cuộc:

Đội vô địch: BV. Đại học Y Dược.

Giải nhì: PK. An Phú Hưng.

Giải ba: GlaxoSmithKline.

Giải phong cách: BV. Thủ Đức.

Giải cổ động viên nhiệt tình nhất: BV.Đại học Y Dược.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Lương Nguyễn Quang Duy (7 - BV.ĐHYD).

Vua phá lưới: Nguyễn Viết Hải

(8 – BV.ĐHYD) với 19 bàn.

Thủ môn xuất sắc nhất: Lê Văn Lý (1 - BV. Chợ Rẫy).

 


Ý kiến của bạn