Làng giải trí Việt thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện những gương mặt nhỏ tuổi gây xôn xao dư luận với sự thể hiện đầy tài năng ở đủ các lĩnh vực nghệ thuật, từ ca hát, nhảy múa đến cả sáng tác, chơi đàn… Trong khi các em và gia đình còn đang ngỡ ngàng, ngây ngất trước những mỹ từ khen ngợi, phong danh “thần đồng nghệ thuật” của công chúng thì nhiều người lại không khỏi lo lắng về hệ quả của việc “ép duyên” con trẻ với nghệ thuật.
Nở rộ những gương mặt tài năng nhí
Quả thật, chưa bao giờ những tài năng nghệ thuật nhí lại xuất hiện nhiều và trở thành tâm điểm chú ý trong thị trường giải trí như hiện nay. Nào là những cái tên quán quân, á quân bước ra từ các cuộc thi ca nhạc thiếu nhi đình đám như Đồrêmí, Tiếng hát măng non: Bảo Trân, Anh Thư, Nhật Tiến…; rồi đến những hiện tượng “gây sốt” trên cộng đồng mạng với hàng loạt clip biểu diễn tài năng điêu luyện như Vũ Song Vũ (12 tuổi), Hoàng Anh (4 tuổi) hát ca khúc tiếng Anh như nghệ sĩ nổi tiếng, cậu bé 10 tuổi chơi guitar nhạc Trịnh cực hay…; đặc biệt là các gương mặt nhỏ tuổi tham gia Chương trình tìm kiếm tài năng Việt (Vietnam’s Got Talent): Nguyễn Đăng Quân (11 tuổi), Trần Bảo Ngọc (6 tuổi), Vũ Đình Tri Giao (9 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Trúc (8 tuổi), mới đây nhất là Đinh Thùy Dương (7 tuổi) với điệu nhảy hip hop, chachacha, múa Ấn Độ vô cùng nhuần nhuyễn, Nguyễn Ngọc Đan Lê (5 tuổi) với ngón đàn piano điêu luyện...
Chưa cần đợi đến lúc đăng quang, chỉ vài ngày sau khi chương trình được phát sóng, hay clip được đăng tải trên mạng, tiết mục tài năng của các em đã khiến cả làng giải trí xôn xao, thu hút hàng trăm ngàn lượt người xem và bình luận. Thậm chí trên các diễn đàn mạng xã hội còn lập ra các hội hâm mộ tài năng nhí như “Hội những người phát cuồng vì bé Vũ Đình Tri Giao”, “Hội phát cuồng vì cặp đôi nhí Got Talent Anh Quân – Bảo Ngọc”… Người hâm mộ đều dành cho các cô cậu bé này một tình cảm đầy ngưỡng mộ và tự hào.
Phải thừa nhận, các “hiện tượng nhí” kể trên ít nhiều cũng có tài năng, tố chất nghệ thuật hơn hẳn các bạn cùng trang lứa, nhiều em trong số ấy chưa từng tham gia bất cứ lớp học nào về nghệ thuật hoặc nếu có thì mới chỉ trong một thời gian ngắn. Với thiên hướng nghệ thuật bẩm sinh, các “hiện tượng nhí” này đã khiến không ít người kỳ vọng vào sự vụt sáng và trở thành một tài năng nghệ thuật lớn trong tương lai không xa.
Có quyền ước mong nhưng xin đừng ảo tưởng
Dĩ nhiên, có đứa con tài năng thì phụ huynh nào cũng cảm thấy hãnh diện, tự hào. Tuy nhiên, điều đáng nói là, có một số bậc làm cha mẹ dường như đang ảo tưởng về khả năng của con mình, đang cố tình “ép duyên” con mình với nghệ thuật nhằm biến con trở thành công cụ chuyển tải ước mơ của họ. Theo NSƯT Đặng Hùng, sai lầm của nhiều ông bố bà mẹ là cứ thấy trẻ nhạy cảm một chút với ca múa, âm nhạc, nghệ thuật liền nghĩ ngay con mình có năng khiếu, có thể là “thần đồng”. Sự ngộ nhận và ảo tưởng ấy vô tình đã làm hại các em. NSƯT Đặng Hùng kể về nhiều trường hợp ở lớp múa “Những ngôi sao nhỏ” do anh dẫn dắt: “Có bậc phụ huynh dắt đứa con mới 3 tuổi đến đề nghị chúng tôi dạy múa với niềm tin rất thiếu căn cứ: con tôi là thần đồng đấy! Chúng tôi phải từ chối vì thương các cháu nhỏ”.
Cứ nhìn vào các cuộc casting thí sinh tham gia các chương trình truyền hình thực tế gần đây có thể thấy, bên cạnh một số em có tố chất, có sự chuẩn bị khi tham gia còn hàng loạt em nhỏ 5, 6 tuổi khác bị cha mẹ “ném” lên sân khấu mà không hề có một sự chuẩn bị gì. Còn nhớ, hiện tượng thần đồng ca nhạc Xuân Mai từng làm mưa làm gió một thời. Ngoài năng khiếu trời cho, Xuân Mai còn phải được nhào nặn, tôi luyện, đầu tư trong một môi trường nghệ thuật lý tưởng. Nhưng đâu phải tài năng nào cũng có được môi trường lý tưởng ấy!?
Chỉ vì ước vọng con mình trở thành “ngôi sao”, thành nghệ sĩ nổi tiếng mà nhiều bậc phụ huynh, thay vì cho con tới các khu vui chơi, giải trí sau giờ học vất vả và đầy áp lực, đã đầu tư hàng trăm triệu đồng cho cây đàn piano, hàng chục triệu cho cây đàn organ, tốn hàng triệu đồng mỗi tháng để mời giáo viên dạy nghệ thuật tại gia hoặc đưa con đi học tại những trung tâm nghệ thuật. Khi các em đã có một chút thành công trên con đường nghệ thuật, bố mẹ lại tiếp tục dốc hầu bao cho con làm đĩa CD, quay clip, tham gia liveshow… Hệ quả là tiền bạc, công sức, thời gian đổ hết vào công cuộc lăng xê “ngôi sao nhí”, để rồi hầu hết chẳng đi được đến đâu hoặc có khi lại vô tình làm hại con mình. Sự ngợi ca, lăng xê thái quá của dư luận, báo chí và gia đình đôi khi còn gây tác dụng ngược, tạo áp lực tâm lý không nhỏ cho các em, khiến các em lúc nào cũng phải gồng mình thể hiện tài năng hơn người mà đánh mất sự trong sáng, hồn nhiên của tuổi thơ. Đó là chưa kể một số em sau khi va vấp các scandal trong môi trường giải trí đã mang theo những vết thương lòng không đáng có.
Giữa thời buổi đua chen, giữa sự hỗn loạn của thị trường giải trí hiện nay, thiết nghĩ, các bậc phụ huynh cần cân nhắc kỹ trước những quyết định đẩy con mình vào con đường nghệ thuật, cần có những định hướng, chỉ dẫn đúng đắn cho con. Đừng để giấc mộng thần đồng trở thành ác mộng hư danh!
Liên Nhi