Giấc mơ Oscar từ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

21-09-2016 10:51 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - phim điện ảnh của đạo diễn Victor Vũ vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch chọn dự sơ tuyển giải Oscar 2017 tại Mỹ.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - phim điện ảnh của đạo diễn Victor Vũ vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch chọn dự sơ tuyển giải Oscar 2017 tại Mỹ. Giới chuyên môn và công chúng rất ủng hộ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đến với giải thưởng điện ảnh uy tín, lớn nhất thế giới vì  bộ phim này cho thấy nhiều yếu tố có thể làm nên bất ngờ, biến giấc mơ Oscar của chúng ta thành sự thật...

Một thực tế mà tất cả những ai yêu thích điện ảnh Việt nhìn thấy và phải thừa nhận, đó là phim của chúng ta khi đến với các giải có những nền điện ảnh phát triển và quy mô toàn cầu như Oscar (Mỹ), Berlin (Đức)... thường thất thế. Nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận và tham gia để học hỏi, giao lưu và cũng là tìm cách đưa phim Việt đến gần với những nền điện ảnh phát triển trên thế giới. Trong lịch sử điện ảnh, Việt Nam từng cử các phim tham dự giải Oscar: Mùa len trâu (2006), Chuyện của Pao (2007), Áo lụa Hà Đông (2008), Đừng đốt (2010), Khát vọng Thăng Long (2012), Mùi cỏ cháy (2013) và Trúng số (2015) nhưng tất cả đều không vượt qua vòng sơ loại vốn rất chặt chẽ, chuyên nghiệp từ các thành viên Ban giám khảo giải Oscar.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là tác phẩm điện ảnh Việt hứa hẹn tạo bất ngờ tại Oscar 2017.

Quay trở lại với Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Victor Vũ. Theo ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, phim này được Hội đồng tuyển chọn bỏ phiếu đồng ý nhiều hơn tác phẩm Cuộc đời của Yến. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được đánh giá cao về chất lượng, tính nhân văn, sự thể hiện tìm tòi sáng tạo và mang bản sắc Việt Nam, đồng thời đáp ứng đủ các tiêu chí về thời gian công chiếu (từ 1/10/2015 đến 30/9/2016). Trong bối cảnh hiện tại, để tìm ra một gương mặt sáng giá, có nhiều dấu ấn thay thế bộ phim của đạo diễn Victor Vũ dự Oscar 2017 quả thật rất khó.

Điều này được chứng minh khi Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã trở thành một tác phẩm điện ảnh được chú ý, giành nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, đặc biệt được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Sau một tháng công chiếu, doanh thu phòng vé của bộ phim này hơn 80 tỷ đồng, tạo ra tình trạng “cháy” vé nên các rạp phải mở thêm nhiều suất chiếu đáp ứng khán giả, điều này không phải bộ phim nào ở Việt Nam cũng có thể làm được. Sức hút ở bộ phim được tạo nên từ nhiều yếu tố, trong đó phim có nhiều cảnh quay từ trên cao rất nghệ thuật với bãi biển sóng vỗ êm đềm, những cánh đồng lúa xanh mơn mởn tuyệt đẹp... góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước Việt Nam và hơn nữa tạo đà thu hút du khách để phát triển ngành du lịch.

Một điểm nhấn nữa Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã làm được khi đánh trúng “cơn khát” tâm lý, thị hiếu khán giả. Không có “cảnh nóng”, không có những pha chọc cười người xem gượng gạo, lời thoại không bỗ bã..., bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Phim lấy bối cảnh làng quê Nam Trung Bộ những năm cuối 1980, cốt truyện thể hiện những lát cắt cuộc sống thường ngày của hai cậu bé Thiều - Tường cùng cô bé hàng xóm tên Mận đưa người xem lạc vào cả khoảng trời hồi ức tuổi thơ ấm áp ở miền quê nghèo khó của Việt Nam một thời. Một tờ tạp chí chuyên về điện ảnh uy tín Hollywood Reporter của Mỹ đánh giá về bộ phim này: “Câu chuyện về tuổi mới lớn đánh động nỗi niềm hoài cổ của tầng lớp trung lưu đang ngày một đông lên và hiện đại ở đất nước này”.

Cũng rất đặc biệt, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được đặt hàng bởi cơ quan Nhà nước (Cục Điện ảnh) và hãng phim tư nhân thực hiện, tức là tạo ra sự liên kết nhằm phát triển điện ảnh giữa Nhà nước với tư nhân. Với doanh thu hơn 80 tỷ đồng, bộ phim đã đập tan mọi nghi ngờ, làm thay đổi nhận thức của xã hội về phim do Nhà nước đặt hàng, tài trợ chỉ “cất kho” và cho thấy sự đúng  đắn, hiệu quả của việc hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh giữa Nhà nước và các hãng phim tư nhân.

Với những gì đã làm được, bộ phim do Victor Vũ đạo diễn hoàn toàn xứng đáng được lựa chọn để đến với Oscar 2017 ở hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”. Nhưng cũng cần phải hiểu rằng, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh mới là đề cử từ Hội đồng trong nước để dự vòng sơ loại giải Oscar chứ chưa phải đã vào danh sách đề cử chính thức. Ban Tổ chức giải Oscar 2017 sẽ nhận đề cử vòng sơ loại của các nước ở hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài” tới 1/10, sau đó một tháng những cái tên vượt qua vòng sơ loại để tranh giải chính thức sẽ được công bố.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn lạc quan với Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh vì phim từng giành nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước thời gian qua: Phim hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Silk Road 2015 ở Trung Quốc,  phim điện ảnh hay nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Thiếu nhi Toronto tháng 4/2016; công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2015; giành 4 giải thưởng quan trọng nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19: Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất sắc và Phim dự thi hay nhất do khán giả bình chọn. Nhìn từ tầm cỡ, danh tiếng, uy tín, chất lượng của giải Oscar, chỉ cần bộ phim này lọt vào vòng đề cử chính thức Oscar 2017 thì cũng đã thành công, đáng tự hào vì điện ảnh Việt đầy tiềm năng nhưng hãy còn ở một đẳng cấp thấp hơn so với nhiều quốc gia trên thế giới và khu vực.


Hoa Quỳnh
Ý kiến của bạn
Tags: