Giấc mơ điện ảnh Việt vượt cấp

Văn hóa – Giải trí
Ám ảnh và say đắm, đó là lời của đạo diễn Jean-Christophe Berjon giới thiệu về Bi, đừng sợ trong đoạn clip được phát trên website của chương trình Tuần lễ của nhà phê bình phim (Semaine de la Critique).

Ám ảnh và say đắm, đó là lời của đạo diễn Jean-Christophe Berjon giới thiệu về Bi, đừng sợ trong đoạn clip được phát trên website của chương trình Tuần lễ của nhà phê bình phim (Semaine de la Critique).

Sức mạnh châu Á

Cũng trong đoạn clip giới thiệu đó, vị đạo diễn nổi tiếng người Pháp này còn nhắc đến cụm từ “strong Asia” (châu Á mạnh mẽ) để nhấn mạnh về sự trỗi dậy của điện ảnh châu Á năm nay ở chương trình Tuần lễ của nhà phê bình phim khi có 3 trên tổng số 7 phim tranh giải. Trong đó, chủ nhà có 2 đại diện, còn lại là Đan Mạch, Mỹ. Trong số 3 nước có phim tranh giải trong khu khực châu Á thì ngoài Việt Nam còn có đại diện đến từ Singapore với Sandcastle của đạo diễn Boo Junfeng và Bedevilled của đạo diễn Cheol-soo Jang (Hàn Quốc). Cả 3 bộ phim của châu Á đều được đánh giá khá cao trong tổng số 7 tác phẩm dự thi.

 Cảnh trong phim Bi, đừng sợ.

Cũng giống như Phan Đăng Di, Cheol-soo Jang cũng bị ảnh hưởng bởi một “đàn anh” đi trước là Kim Ki – Duk. Điều mà Cheol-soo Jang luôn tâm niệm khi làm phim sau khi tu nghiệp tại Nhật Bản trở về là: sự mạnh mẽ có thể làm được phim cho dù có kinh phí thấp và đừng bao giờ để khán giả rời mắt khỏi màn hình. Bedevilled của Cheol-soo Jang kể về cuộc du lịch nghỉ dưỡng của Hae-won - nhân chứng tội ác. Tại hòn đảo Moodo, Hae-won đã chứng kiến Bok-nam, một người phụ nữ trẻ đáng thương đang phải sống cuộc sống nô lệ trên đảo, làm trò mua vui cho tất cả đàn ông và là nô dịch cho toàn thể phụ nữ trên đảo.

Trẻ nhất trong các đại diện châu Á là Boo Junfeng, mới 27 tuổi. Giống như 2 người kể trên, Boo Junfeng cũng bị ảnh hưởng bởi Hầu Hiếu Hiền. Trẻ người nhưng không non dạ khi Boo Jungfeng quyết định làm một bộ phim nhắc lại những quá khứ của Singapore thông qua hành trình đi tìm lại kí ức về những năm tháng hào hùng cho người cha. Điều hay ở chỗ, chủ nhân của hành trình đó là một thanh niên 18 tuổi và cuộc tìm kiếm được tiến hành trong sự phản đối của toàn thể gia đình, những điều mà những thành viên khác trong gia đình đang cố tình lãng quên.

Ba đạo diễn với ba lứa tuổi khác nhau cùng làm phim về nhịp sống hiện tại với những hối hả của những đô thị hiện đại, ở những đất nước khác nhau hứa hẹn sẽ mang đến những “hơi thở” mới cho Cannes 2010. Nếu nói không quá, họ chính là diện mạo tương lai của điện ảnh châu Á.

Những người quen cũ

Cũng từ catalogue của LHP, những “người quen” của điện ảnh Việt Nam trong hai bộ phim gần đây nhất “mang chuông đi đấm xứ người” gây tiếng vang đã được “nhận diện”. Julie Beziau là người đã biên tập dựng cho Chơi vơi của Bùi Thạc Chuyên – góp phần giúp bộ phim này dành được đánh giá cao tại Venice năm qua. Và cũng chính nữ kỹ thuật dựng người Pháp này là người đã “nhào nặn” cho Bi, đừng sợ của Phan Đăng Di.

Franck Desmoulins là tên tác giả đứng ở hạng mục âm thanh của Bi, đừng sợ. Franck Desmoulins là một kĩ sư âm thanh khá có tiếng tại Pháp với gần 40 đầu phim nhựa có sự tham gia của ông. Một trong số đó chính là La terre abandonnee – một bộ phim của Pháp đã lọt vào vòng tranh giải chính thức của Cành cọ vàng.

Giải thưởng Camera Vàng - The Caméra d’Or – được thành lập năm 1978 bởi Gilles Jacob nhằm tôn vinh những bộ phim truyện nhựa đầu tay và được trình chiếu lần đầu tiên của các đạo diễn trẻ từ khắp nơi trên thế giới gửi về.

Bi, đừng sợ sẽ được chiếu tổng cộng 6 buổi (11h, 17h30, 22h30 ngày19/5; 8h30 và 14h ngày 20/5 và suất chiếu cuối cùng là 16h thứ 6 ngày 21/5) trong khuôn khổ của chương trình. Phim sẽ được chiếu với phụ đề Anh – Pháp.

Lễ công bố giải thưởng Camera Vàng sẽ được tổ chức ngày 21/5 tới đây.

Hạng mục mà Phan Đăng Di tranh cử là hạng mục Camera Vàng - The Caméra d’Or và những lựa chọn cho hạng mục này được lựa chọn bởi một ban tuyển chọn chính thức (Official Selection) bao gồm 15 đạo diễn hoặc bởi Ban tuần lễ của nhà phê bình phim (Semaine de la Critique).

NGUYỄN HÀ


Ý kiến của bạn