- Khiếp, chỉ trong một tuần mà các cơ sở y tế tại TP.HCM đa liên tiếp cấp cứu các trường hợp bơm silicon, trong đó có nhiều trường hợp bị tử vong do nhiễm trùng huyết, suy hô hấp… - Hai Phiếm bảo.
- Nhưng silicon là gì và bơm thứ này làm gì? - Nghĩ tôi ngơ ngác.
- Đúng là lạc hậu! - Hai Phiếm giải thích - Nhiều cô có bộ ngực “màn hình phẳng” nên nhân tạo bằng cách bơm chất này vào.
- À à... Tức là làm giả, trái với tự nhiên...
- Có cô vòng 3 hơi tóp cũng tự ý mua silicon lỏng về bơm vào mông để có vòng 3 đạt chuẩn.
- Thực ra ai chẳng muốn làm đẹp...
- Nhưng đẹp đâu chả thấy, bơm xong thấy mặt, ngực căng, đau nhức và sau đó sốt cao. Lại không đến bệnh viện ngay còn uống thêm thuốc cho đỡ nhức đầu.
Đến lúc quá lên vào viện cấp cứu thì muộn rồi vì nhiễm trùng máu... Lại còn có người tiêm silicon vào mông với liều lượng quá lớn nên đa ngấm vào các mô mỡ và mạch máu, gây máu cục tắc phổi, suy hô hấp nặng. Sau đó, người này bị ngừng tim và tử vong.
- Chà, cái giá của làm đẹp đắt quá! Nhưng có ai thoát không?
- Thoát chết nhờ được cấp cứu kịp thời hoặc nếu không có biến chứng do nhiễm trùng và hoại tử da thì cũng phải thường xuyên đến BV để kiểm tra và phải theo dõi điều trị khi có phát hiện bất thường ở những vùng da đa từng bơm silicon.
- Biết nó độc thế sao không cấ m nhỉ?
- Cấ m khó lắ m khi nó nhan nhản tại các spa, tiệm uốn tóc. Có nơi silicon được rao bán với giá 150.000 đồng một chai nửa lít, gọi là “mỡ nhân tạo” . Người mua còn được hướng dẫn sử dụng bằng kim tiêm để tự “làm đẹp” nữa chứ!
- Thôi thì cha mẹ sinh ra sao ráng mà chịu, lấy cái tính tình nết na thay vào khiếm khuyết chứ mong của giả thay vào... Sao có người dại thế!
- Vì có người thích của giả lại kém hiểu biết nên mới vậy chứ ai cũng ưa của thật thì sao đến nỗi...