- Bác ạ, một vị quan đầu tỉnh ở Ninh Bình đa bị BCHTW Đảng khoá X quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, thôi tham gia BCHTW Đảng khoá X và nghỉ hưu vì 3 lý do, trong đó có lý do vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, cấp uỷ viên và phẩm chất, đạo đức, lối sống.
- Nghiêm minh như thế dân mới tin. Nhưng cụ thể là khuyết điểm gì? - Nghĩ tôi tò mò.
- Làm sao tôi biết nhưng đọc báo thấy ông này mê đồ cổ...
- Trân trọng, yêu quý truyền thống thì tốt chứ sao!
Hai Phiếm cười nhạt:
- Ông này đang là đối tượng điều tra liên quan đến việc mua một đôi lọ lục bình cổ có niên đại từ thế kỷ 17
- 18 với giá 1,8 tỉ đồng. Ông lại cùng con rể dám mua một chiếc trống đồng cổ có niên đại 2.000 năm với giá 1,2 triệu USD.
- Thôi bác cứ nói tiền Việt cho tôi nhờ chứ nói tiền đô tôi ù tai lắm.
- Tôi cũng không chuyển đổi được.
- Tóm lại là rất nhiều tiền nhưng không biết tiền đâu mà lắm thế nhỉ!
- Nhỡ là tiền của tổ tiên để lại...
- Nhưng chắc lý lịch ông hẳn phải có ông bà bố mẹ thuộc tầng lớp nghèo khổ, bị áp bức bóc lột... Với lại đồ cổ không phải của ông, vậy vì mê mà ông mua ngoài luồng liệu có phải tiêu thụ đồ không rõ nguồn gốc?
- Sao bác hay suy thế? Đúng là Cả Nghĩ!
- Ừ thì không suy nữa nhưng liệu có ai làm được rõ nguồn gốc số tiền để vị quan này thỏa mãn tình yêu đồ cổ của mình không?
- Thế thì biết hỏi gì nữa!
- Không biết còn vị quan nào giống vị quan đầu tỉnh này nữa không nhỉ?!
CẢ NGHĨ