- Thế là chuyện lình xình quanh việc giải tỏa căn nhà hai mặt đường số 22-24 Hàng Bài và số 25-27 Hai Bà Trưng, thuộc phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đa xong!
- Chuyện lình xình bao nhiêu năm nay! Thế chủ đầu tư phải thuận theo giá người đoi đền bù hay người đoi đền bù nghe theo giá của chủ đầu tư?
- Chả ai nghe theo ai cả!
- Thế mà bảo đa xong?
- Thì 15 gia đinh ở đây đa nhận tiền đền bù và chuyển đến nơi ở mới từ đầu năm 2011, chỉ còn hai chủ sở hữu nhà đất còn lại tổng cộng 51m2 đoi mỗi mét 1 tỷ đồng. Nhà đầu tư chịu thì họ lại hét 67 tỷ.
- Và nhà đầu tư đành chấp nhận 60 tỷ chứ gì?
- Nhưng chả ai chịu ai nên lình xình càng thêm lình xình.
- Thế mà bảo là xong.
- Thương lượng giữa doanh nghiệp và người dân không thành công nên UBND quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định cưỡng chế di dời đối với các hộ dân nói trên vào ngày 12/7. Ối giời ôi, nghe đâu huy động cả 30 xe tải, 2 xe cứu hỏa, 2 xe cứu thương sẵn sàng cho mọi tình huống để cưỡng chế nhá! Nhưng 10 giờ đêm trước ngày cưỡng chế thì các hộ dân đã chấp thuận ký nhận tiền đền bù với tổng số tiền là 47 tỉ đồng và bàn giao mặt bằng!
- Thương lượng giữa 60 và 67 tỷ nhưng rồi thành 47 tỷ? Thật là già néo đứt… 13 tỷ đồng.
- Không biết ai thiệt và ai được lợi trong vụ này nhỉ?!