Hai Phiếm thích nghe ca sĩ Siu Black hát lắm và tuần qua có buổi “Ca sĩ hát trả nợ” thu được cả trăm triệu đồng do vé bán tại phòng trà và bạn bè hảo tâm ủng hộ, đồng nghiệp hát miễn phí, lại cộng thêm tiền hỗ trợ từ khán giả là 60 triệu đồng... làm ông rất cảm động.
- Quá xúc động trước tình nghệ sĩ giúp nhau trong cơn hoạn nạn - Nghĩ tôi gật gù.
- Nhưng chỉ hát và thu nhập được như thế độ đôi ba buổi chứ kéo dài mãi sao được trong khi chị Siu nghe đâu nợ trên 2 tỷ rưỡi đồng... Mà không biết làm gì mà nợ lắm thế! - Hai Phiếm chép miệng.
- Người bảo do buôn bán, kẻ đồn rằng vì chơi bài bạc...
- Thôi thì ai cũng có lúc lầm lẫn, có tình nghệ sĩ như thế thì bất cứ ai sa cơ hay lầm lỗi cũng có thể có động lực để đứng dậy...
- May chị Siu là người nổi tiếng chứ người bị nợ như chị Siu vì bất cứ lý do gì hiện nay không thiếu... - Nghĩ tôi thở dài.
- Nếu chị Siu chỉ hát thôi chắc không lâm vào cảnh như hôm nay...
- Thì đến như nhiều tổng công ty lớn cũng lâm cảnh nợ nần chỉ vì đầu tư ngoài công việc chính...
Hai Phiếm não nề:
- Giá như mọi nơi, mọi nghề đều có tình nghệ sĩ như thế nhỉ...
- Chắc khó vì ngoài chuyện thiên tai, chuyện tai họa bất khả kháng thiên hạ mới hảo tâm tài trợ.
- Và cả các nghệ sĩ, ngoài việc giúp chị Siu, giá có dăm buổi như thế để giúp người nghèo, sinh viên vượt khó nhỉ!
Cả Nghĩ