In giá 1, lấy 10
Gửi xe tại vỉa hè đối diện Nhà văn hóa Q.5, PV bị thu đến 10.000 đồng/lượt (trong khi quy định là 4.000 đồng).
Hà Nội: 20.000 đồng/xe máy Đến hẹn lại lên, trong ngày Quốc khánh, nhiều bãi xe tự phát mọc lên với giá chặt chém là 10.000 - 20.000 đồng/xe máy. Điển hình khu vực phố Cầu Gỗ, phố Đinh Lễ, một xe máy bị hét giá 20.000 đồng. Sát vòng xoay Cầu Giấy, xe máy xếp tràn lan xuống tận vỉa hè đường bờ sông Tô Lịch được trông giữ với giá 10.000 đồng/xe. T.Hằng - T.Nguyễn |
Các điểm giữ xe tại nhiều bệnh viện trong thành phố cũng đều thu cao hơn mức quy định. Bãi giữ xe trong BV Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM (Q.5) thu với mức 4.000 đồng/chiếc/lượt vào ban ngày (quy định 2.000 đồng). Người thu tiền tại đây cho biết, nếu gửi xe vào ban đêm và lấy xe trước 6 giờ thì phải trả 10.000 đồng/lượt. Khi PV phản ứng vì bị đòi 4.000 đồng, người thu tiền giảm xuống còn 3.000 đồng. Xe PV vừa ra thì những chiếc xe tiếp theo vẫn phải trả 4.000 đồng/chiếc/lượt. Bãi giữ xe trong BV đa khoa Sài Gòn (Q.1) có bảng thông báo giá giữ xe theo quy định mới (2.000 đồng/chiếc) nhưng thực thu đến 5.000 đồng/chiếc/lượt. Tại điểm giữ xe trong BV Hùng Vương, giá gửi xe là 5.000 đồng/lượt. Khi PV thắc mắc, nhân viên kiểm soát vé nói: “Giá mỗi nơi mỗi khác!”.
Người dân bức xúc
![]() Điểm giữ xe ở vỉa hè đường Nguyễn Văn Bình treo bảng giá nhưng vẫn thu vượt quy định |
Phạt cũng như không Ngày 9.8, Thanh tra Sở Tài chính TP.HCM phối hợp với tổ kiểm tra liên ngành các quận/huyện đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về giữ xe trên địa bàn TP. Nhiều BV đã bị phạt vì tự ý tăng phí giữ xe trong đó có các BV Mắt, BV Da liễu, BV Bình dân. Sau khi bị phạt, nhiều nơi vẫn tiếp tục lấy giá cao hơn quy định. Cụ thể, tại bãi giữ xe ở khu khám trong ngày của BV Mắt (Q.3) chiều 2.9, khi PV thắc mắc tại sao treo bảng giữ xe chỉ có 2.000 đồng/lượt mà thu tới 3.000 đồng thì nhân viên trả lời: “Dán chơi thôi, không có việc gì làm nên dán giá đó cho vui!”. Đáng nói, bãi giữ xe của BV Mắt đã bị phạt tới 2 lần vì tự ý tăng giá. Tại BV Da liễu (Q.3), PV được đưa phiếu giữ xe ghi Công ty bảo vệ Đông Đô Thăng Long. Khi trả tiền, PV phải trả 5.000 đồng cho một lượt xe số. PV cự lại thì nhân viên ở đây cười khẩy: “Làm gì có chỗ nào thu 2.000 đồng”. Bảng giá quy định phí gửi xe cũng được in rất rõ ràng và treo ngay khu vực ra vào chỗ gửi xe của BV Bình dân (Q.3) nhưng khi trả tiền, PV vẫn phải trả 4.000 đồng cho một lần gửi xe số. Nhân viên ở đây giải thích cho việc treo giá một đằng thu một nẻo như sau: “Bảng giá treo vậy thôi, chứ ai mà thu giá đó bao giờ!”. Hà Minh |
