Giá đừng nổi tiếng thì hay!

30-04-2014 03:06 | Tin nóng y tế

SKĐS - Các cháu bây giờ quả là đẹp trai xinh gái hơn thời cánh già mình ngày xưa! Chiều cao tăng, áo quần phong phú không như ngày phụ nữ “đồng phục” quần đen, áo trắng, đàn ông có cái “áo bay” Liên Xô là cực mốt!

Hai Phiếm gật gù:

- Các cháu bây giờ quả là đẹp trai xinh gái hơn thời cánh già mình ngày xưa! Chiều cao tăng, áo quần phong phú không như ngày phụ nữ “đồng phục” quần đen, áo trắng, đàn ông có cái “áo bay” Liên Xô là cực mốt!

- Còn phải nói! Người đẹp, siêu mẫu lên báo ầm ầm. Ngày xưa đâu có!

Nghe đến đây, Hai Phiếm xịu mặt:

- Giá người đẹp đừng nổi tiếng thì hay!

- Sắc đẹp cũng là một loại tài sản, “áo gấm đi đêm”

thì phí cái đẹp đi à?

- Vẫn biết là thế nhưng dạo này các người đẹp siêu

mẫu làm tôi buồn quá thôi!

- Già vẫn quan tâm tới người đẹp?

- Quan tâm chứ! Nhưng người đẹp thường chọn

chồng là đại gia...

- Không chọn đại gia thì chọn anh ở chợ lao động à?

- Người đẹp thì có quyền nhận lời tỏ tình, cầu hôn của các đại gia nhưng nên vì tình chứ không nên vì những tính toán!

- Bác lại ghen ăn tức ở rồi!

- Buồn quá những chuyện siêu mẫu này lấy chồng

được ít lâu thì chia tay. Và đại gia - người đẹp cãi nhau khoản tranh chấp 288 tỷ đồng nào là tiền đại gia nhưng đứng tên nhiều nền đất, biệt thự, căn hộ cao cấp tại

TP.HCM, Phan Thiết, Đà Nẵng..., là tên người đẹp. Rồi hoa hậu nọ tố chồng cũ là đại gia đánh đập, mình bị sa bẫy kết hôn. Chồng cũ tố lại là không tiếc tiền mua nhà 30 tỉ đồng cho cô tại Sài Gòn, rồi một căn nhà tại Hà Nội và phát hiện bà xã không chung thủy...

- Những người đẹp nổi tiếng dính vào những vụ

lình xình kiểu này thì không còn là chuyện cá nhân mà là chuyện “người đẹp Việt Nam” thật!

Hai Phiếm cười chua chát:

- Họ đến với nhau không vì tình như bao cặp vợ chồng đổ vỡ khác là một nhẽ nhưng sao báo chí cứ đưa những chuyện cá nhân này lên làm gì nhỉ!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn