Gia đình em Bình bị suy thận mãn đón nhận tình cảm của bạn đọc hảo tâm

01-07-2024 16:18 | Nhịp cầu Nhân ái

SKĐS – Gia đình em Trần Thị Bình – nhân vật Vòng tay nhân ái MS 927 bị suy thận mãn đã đón nhận tình cảm của bạn đọc hảo tâm ủng hộ.

Tại Bệnh viện Việt Đức, đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao số tiền 12.085.000 đồng. Nhận được số tiền qua tài khoản của bạn đọc hảo tâm gửi qua tài khoản của Báo, bà Vũ Thị Linh – mẹ của em Bình xúc động. Bà xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tấm lòng hảo tâm đã động viên gia đình thời gian vừa qua.

Theo chia sẻ của bà Linh, hiện Bình đã được về nhà. May mắn vừa qua nhờ việc điều trị kịp thời, Bình không phải tiến hành phẫu thuật. Hiện tại, gia đình vẫn lên viện để lấy thuốc định kỳ cho Bình uống. Những ngày này ở nhà, sức khỏe của Bình đã tiến triển tốt hơn.

Trước đó, hoàn cảnh của em Trần Thị Bình ở thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, TP Hải Dương được kết nối trong bài viết "MS 927: Xót xa gia cảnh nữ sinh nhiều năm chiến đấu với bệnh thận hư, bố sức khỏe yếu vẫn phải đi bốc vác".

Gia đình em Bình bị suy thận mãn đón nhận tình cảm của bạn đọc hảo tâm- Ảnh 1.

Phóng viên Phương Thuận - Đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) trao tiền cho bà Vũ Thị Linh tại bệnh viện Việt Đức

Bình từ nhỏ bị khuyết tật, 8 tuổi phát hiện bị bệnh thận hư. Cuộc sống của Bình từ đó gắn liền với bệnh viện. Cũng vì mang bệnh mà cơ thể của Bình phát triển kém, 24 tuổi mà nhìn em như một bạn thiếu niên.

Thời gian gần đây, sức khỏe của Bình yếu hơn. Bình được chuyển từ tuyến tỉnh lên điều trị ở bệnh viện Việt Đức. Căn bệnh đã chuyển sang suy thận mãn đòi hỏi điều trị lâu dài. Vào viện, bác sĩ nhận thấy, Bình bị hẹp bàng quang, đứt ống dẫn lưu màng bụng, rò Cathete lọc màng bụng, có chỉ định đặt lại ống.

Ngày ngày nhìn con ốm yếu với đủ thứ bệnh trên người từ hội chứng thận hư, viêm khớp dạng thấp… mà bà Linh lo lắng vô cùng. Thêm tình trạng phải phẫu thuật, người mẹ nghèo không biết phải lo kinh phí đâu, trong khi việc điều trị còn lâu dài. Gia đình kiệt quệ kinh tế sau nhiều năm chạy chữa cho con. Bố của Bình cũng bị bệnh. Còn mẹ Bình ngoài thời gian đưa con đi viện, tranh thủ trồng ít rau, tối đến đi mò cua, bắt ốc để bán, kiếm thêm vài đồng lẻ lo cho các con.

Giữa lúc khó khăn đó, sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm đã phần hỗ trợ để Bình có thêm điều kiện chạy chữa. Theo chia sẻ của chị Thanh Tâm – cán bộ phòng CTXH của bệnh viện: "Khi biết hoàn cảnh của Bình khó khăn nên trong những ngày điều trị ở đây, bệnh viện đã tạo điều kiện tốt nhất. Cùng với việc kết nối với Báo Sức khỏe và Đời sống, phòng CTXH cũng đã vận động thêm để cho Bình có thêm chi phí. Nhờ đó, việc thuốc thang của Bình được kịp thời hơn".


P.Thuận
Ý kiến của bạn