Giả danh nhân viên y tế - Một loại tội phạm mới

Tin nóng y tế
Sự việc cháu bé Phạm Xuân Hà, 2 ngày tuổi bị một kẻ giả danh nhân viên y tế lọt vào Bệnh viện Phụ sản TW bắt đi, như một hồi chuông nhắc nhở về vấn đề an ninh bệnh viện hiện nay. Càng những bệnh viện lớn, đông người bệnh, nhiều nhân viên y tế, kẻ gian càng có cơ hội trà trộn để làm càn.

Sự việc cháu bé Phạm Xuân Hà, 2 ngày tuổi bị một kẻ giả danh nhân viên y tế lọt vào Bệnh viện Phụ sản TW bắt đi, như một hồi chuông nhắc nhở về vấn đề an ninh bệnh viện hiện nay. Càng những bệnh viện lớn, đông người bệnh, nhiều nhân viên y tế, kẻ gian càng có cơ hội trà trộn để làm càn.

Trở lại sự việc xảy ra ở BV Phụ sản TW, sở dĩ Nguyễn Thị Lệ thực hiện được hành vi bắt cóc cháu Phạm Xuân Hà là do chị này đã lấy trộm áo blouse trắng rồi mặc để đóng giả nhân viên y tế. Và thực tế cho thấy, ở các BV khác cũng đã có nhiều kẻ “hoá trang” như thế để lừa và trục lợi từ người bệnh. Lực lượng bảo vệ tại BV Bạch Mai đã hơn một lần phát hiện và vạch mặt những “áo trắng” giả như vậy. 
 Nếu tâm lý muốn chen ngang của người đi khám bệnh vẫn còn thì còn “đất” để kẻ xấu vẫn tiếp tục lợi dụng (ảnh minh họa). Ảnh: Trần Minh

Vài chục nghìn là mua được áo blouse trắng

Sáng 20/9/2011, Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ BV Bạch Mai phát hiện một phụ nữ mặc áo nhân viên y tế, đeo thẻ tại Phòng khám tiêu hóa 302 dẫn người đi khám. Tuy nhiên, điều lạ là tấm thẻ đeo trên ngực lại hoàn toàn màu trắng, không có logo BV, không tên và khoa phòng làm việc. Nghi ngờ, lực lượng bảo vệ đã mời người phụ nữ nói trên về phòng bảo vệ làm việc. Tại đây, chị ta khai tên là Trần Thị Hà Anh - 34 tuổi, ở xã Phú Đô, huyện Từ Liêm, Hà Nội - không phải là bác sĩ hay y tá  của BV mà chỉ giả danh nhân viên y tế đưa chị Trần Thị Thu Hương ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ đi khám bệnh.

Ông Hồ Quang Tấn - Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ BV Bạch Mai nhận định: “Đúng là chỉ với vài chục nghìn, ai cũng có thể dễ dàng mua được một bộ quần áo trắng. Một người không phải là nhân viên y tế mà mặc áo blouse giả dạng như vậy, hẳn phải có ý đồ gì đó. Do đó, dù chưa bắt quả tang và chưa có đối tượng bị hại, BV vẫn lập biên bản và chuyển sang Công an phường Phương Mai”.

 Tình trạng đông đúc do quá tải trong bệnh viện dễ khiến kẻ gian trà trộn thực hiện hành vi lừa đảo.

Tưởng cán bộ y tế hóa ra... “cò”

Năm 2010, lực lượng bảo vệ BV Bạch Mai đã liên tiếp phát hiện những kẻ móc nối với cò mồi mặc áo công tác của nhân viên y tế đưa bệnh nhân vào các phòng khám và xét nghiệm... Tháng 9/2010, họ phát hiện đối tượng là Lương Thị Hiền (24 tuổi, quê ở xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, Bắc Ninh) và Phùng Thị Duyên (23 tuổi, ở TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Hai người đều đã tốt nghiệp Trường Trung cấp Y của một tỉnh phía Bắc. Hiền là nhân viên phòng khám (PK) 169 Giải Phóng từ tháng 8/2010 và đã đưa khoảng 10 bệnh nhân vào khám ở BV Bạch Mai. Khi có chỉ định của bác sĩ nếu là các xét nghiệm đơn giản thì đưa về PK 169 làm, xét nghiệm khó như cộng hưởng từ, Dople mạch, scan thì làm tại BV Bạch Mai, Viện Lão khoa. Ngày hôm đó, nạn nhân của “cò” Hiền là chị Lại Thị Mai. Chị Mai cho hay, khi chị đến cổng BV thì có một phụ nữ mời chị khám nhanh nên chị đã đồng ý. Người phụ nữ đó đã gọi cho Hiền đưa đi khám và Hiền đã bảo là khám tổng thể thì hết hơn 1 triệu đồng.

Phùng Thị Duyên cũng làm tại PK 169 Giải Phóng từ tháng 8/2010, đã đưa 4 bệnh nhân vào khám ở khoa Tim mạch và Viện Lão khoa. Cả Hiền và Duyên đều cho biết: Mỗi bệnh nhân bồi dưỡng họ 20.000 - 50.000đ. Sở dĩ họ có khách là do tại cổng BV thường có các đối tượng cò mồi tên là Sử, Tâm, Hạnh, Tuyên, Sơn, Lâm, Tân gọi điện vào PK và PK cử họ vào đưa bệnh nhân đi khám. Trước đó, tháng 8/2010, 2 đối tượng Lê Thị Huệ (ở quận 12, TP.HCM) và Vũ Thị Tâm (ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) làm tại PK 127 Lê Thanh Nghị dẫn 2 bệnh nhân nam vào Khoa Thăm dò chức năng để siêu âm, mỗi người bệnh cũng phải mất cho đối tượng 20.000đ/lần khám.

 
 Biên bản do lực lượng bảo vệ BV Bạch Mai lập với các đối tượng giả danh nhân viên y tế .

Theo ông Hồ Quang Tấn - Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ BV Bạch Mai  cho biết: “Tại phía ngoài cổng chính BV Bạch Mai hiện vẫn còn 9 đối tượng cò đang hoạt động, BV đều nắm tên tuổi. Từ 6h, “cò” đã có mặt ở cổng, đón lõng khách từ các tỉnh xa đến và mời họ khám nhanh, nói là có nhân viên BV Bạch Mai dẫn đi khám. Qúa trình của cò là khi có khách đồng ý thì gọi điện cho một số PK phía ngoài đường Giải Phóng hoặc Lê Thanh Nghị đã móc nối sẵn. Sau đó, đúng là có các cô mặc áo trắng dẫn người bệnh đi khám thật. Cò quảng cáo khám nhanh, thì đúng là nhân viên của PK đã biết nơi khám trong BV dẫn họ đến ngay, bệnh nhân không phải đi tìm nên với họ là khám nhanh thật. Tuy nhiên, mỗi bệnh nhân khi đã nhờ “cò”, phải mất ít nhất 200.000đ cho dây “cò”: 30.000 - 50.000đ cho cò, từng đó tiền cho nhân viên PK đưa đi và 10 - 15% tiền hoa hồng PK. Vì thế, chi phí khám, xét nghiệm, chiếu chụp của họ thường gấp 2, gấp 3 giá dịch vụ tại BV Bạch Mai”.

Bệnh viện hay các cơ sở y tế có giường bệnh nói chung thường được coi là nơi công cộng dễ bị kẻ xấu trà trộn, lợi dụng để kiếm lợi dựa trên sự cả tin và kể cả tâm lý “chen ngang” được khám trước của không ít người đã tạo thành “đất” để kẻ xấu lợi dụng kiếm lời. Qua sự việc vừa qua ở BV Phụ sản TW, thiết nghĩ an ninh bệnh viện cần được quan tâm đúng mức và nhận được hỗ trợ của chính quyền, các cơ quan chức năng ở địa phương.  

Bài, ảnh:Nguyễn Quang    


Ý kiến của bạn