Giả danh công an để... dẹp loạn!

Xã hội
Hai Phiếm kể : - Có hai thanh niên ở thị trấn Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vì quá bức xúc trước những tệ nạn xã hội như mại dâm,

Hai Phiếm kể :

- Có hai thanh niên ở thị trấn Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vì quá bức xúc trước những tệ nạn xã hội như mại dâm, cờ bạc trên địa bàn nên đã cùng nhau đóng giả công an để... "vệ sinh môi trường"! Hai người làm việc rất mẫn cán, nghiêm minh và hoàn toàn vô tư, không hề có mục đích vụ lợi.

- Rõ khổ! Thế là bị bắt, bị tù vì phạm vào tội giả mạo chức vụ, cấp bậc theo Điều 265 Bộ luật Hình sự chứ gì!

- Tình ngay lý gian là thế nên hai cháu vừa nhận bản án 9 tháng tù.

- Tòa xử không sai vì ai cũng vì mục đích tốt đẹp mà hành xử như thế thì trật tự xã hội bị loạn. Đáng lẽ phải báo công an và cơ quan hữu quan khác để xử lý chứ sao lại thay cơ quan có trách nhiệm trong khi mình không có nhiệm vụ... Tôi cảm phục hai thanh niên này nhưng xót xa cho sự nhiệt tình mà thiếu hiểu biết của các cháu...

- Tôi đồng ý với bác là thế nhưng tôi cứ nghĩ công an ở thị trấn này hoạt động ra sao mà để tệ nạn xã hội hoành hành khiến dân bức xúc đến mức hai thanh niên phải mượn danh công an để ra tay...

- Giả danh công an trong trường hợp này còn có nghĩa là tin vào công an, lấy uy công an để dẹp tệ nạn xã hội. Các cháu mà giả danh giang hồ nghĩa hiệp để thực hiện mục đích tốt thì tình hình còn gay hơn...

- Nếu công an thị trấn này làm tốt nhiệm vụ của mình thì đâu đến nỗi hai thanh niên kia phải vào tù vì sự thiếu hiểu biết...

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn