Chị Trần Lan Anh (sinh năm 1980), vợ anh Dần đau đớn "Anh Dần ra đi bất ngờ quá. Tôi không thể tưởng tượng rằng lại có chuyện như này xảy ra. Cháu nhỏ hỏi bố nó đâu mà ai cũng phải nói dối rằng bố đi vẫn chưa về."
Xuôi theo Quốc lộ 70, tìm về thôn Phù Yên, xã Trường Yên, (Chương Mỹ - Hà Nội) không khí tang thương bao trùm khắp đường làng khi sự việc anh Nguyễn Hữu Dần (SN 1978, là tài xế của hãng Taxi Group) bị một cây xà cừ cổ thụ bật gốc đè dẫn tới tử vong trong đêm mưa lớn.
Mồ côi từ nhỏ và tự lập
Tiếp chúng tôi tại nhà tang lễ thôn Phù Yên khi tất cả đã được chuẩn bị để đón người con quê hương về với đất mẹ, ông Nguyễn Hữu Trinh (84 tuổi, là trưởng họ) bàng hoàng cho biết: “Sự việc xảy ra quá bất ngờ và là nỗi đau, sự mất mát lớn đối với gia đình tôi.”

Ông Trinh và nạn nhân là anh em cùng cha khác mẹ, anh Dần là con bà hai. Gia đình anh Dần có tất cả 9 anh chị em, tuy nhiên, anh Dần là con bà hai nên cuộc sống có nhiều tủi cực.
Lên 4 tuổi, bố mẹ mất sớm, anh Dần chỉ được học hết cấp tiểu học, sau đó anh tự bươn chải kiếm sống bằng nhiều nghề như: Phụ hồ, rửa xe, làm công nhân…

Ngay khi biết tin, hàng xóm đã sang hỏi thăm và động viên chị Lan Anh, vợ anh Dần.

Lên 11 tuổi, anh Dần ra Hà Nội làm nghề bán băng đĩa, cuộc sống nay đây mai đó. Khi tích góp đủ tiền, anh về xin phép gia đình đi học bằng lái xe và xin vào Công ty Taxi Group làm tài xế.
Số phận đã đẩy đưa anh quen biết và nên duyên chồng vợ với chị Trần Lan Anh (SN 1980), quê ở Minh Khai – Từ Liêm. Sau khi kết hôn, vợ chồng anh chị sinh được 2 cháu gái. Cháu lớn tên Nguyễn Thị Yến Ly đang học lớp 5, còn cháu nhỏ Nguyễn Thị Trà My mới lên 3 tuổi.
Cuộc sống nghèo khổ nhưng anh Dần luôn được bà con hàng xóm hết lời khen ngợi bởi sự tự lập và ý chí vươn lên trong cuộc sống.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Đông – Trưởng thôn Phù Yên cho biết, anh Dần là một tấm gương thanh niên vượt khó. Anh là người hiền lành, chịu khó, sống hiền lành, hòa thuận với xóm làng.
36 tuổi chưa có một mái nhà
Câu chuyện vươn lên của anh Dần được một anh trai cùng cha khác mẹ tiếp tục kể lại trong tiếng nấc nghẹn ngào. Anh Thắng đau đớn nói: “Do hoàn cảnh gia đình quá túng bấn nên đến giờ, em tôi vẫn chưa có một mái nhà của riêng mình để nương náu.”

Anh Thắng cho biết, từ lúc ra Hà Nội lập nghiệp, mỗi khi về quê, anh Dần vẫn phải ở nhờ nhà anh trai ruột của mình. Khi lấy vợ sinh con, anh Dần thuê nhà gần nhà vợ để tiện cho công việc đi làm của hai vợ chồng. Vợ anh là chị Trần Lan Anh hiện đang làm may tại một cửa hàng nhỏ gần nhà, thu nhập thấp. Vì thế, chi tiêu trong nhà hầu hết dựa vào nguồn thu nhập từ công việc lái taxi của anh Dần. Khi dự định mua đất xây nhà chưa thành thì anh Dần đã không may gặp tai nạn.
Đám tang của anh Dần khiến nhiều người cảm thấy đau đớn, do không có nhà riêng, chết ở nơi đất khách quê người, đám tang lại phải tổ chức tại nhà tang lễ của thôn Phù Yên theo phong tục địa phương.

Cũng theo gia đình, sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin từ xa báo về, gia đình đã lập tức cử người đi xe máy trong đêm mưa để lên nơi anh Dần gặp nạn.
Hiện thi thể của người tài xế xấu số vẫn đang ở nhà xác bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Sáng nay, lực lượng chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình về an táng theo thủ tục địa phương.

Trước đó, như đã thông tin, tối 4/6, một trận mưa lớn kèm dông tố kinh hoàng đã xảy ra tại Hà Nội khiến đường phố ngập úng, nhiều cây xanh trong phố đã bị quật ngã.
Đặc biệt, vào khoảng hơn 19h tối, tại ngã tư Hùng Vương - Phan Đình Phùng, một chiếc taxi của hãng Taxi Group di chuyển từ hướng đường Thanh Niên đến khu vực này thì bị cả một thân cây to đổ đè bẹp hoàn toàn phần đầu xe, bao gồm cả hai ghế trước. Tài xế taxi đã tử vong, còn người khách đằng sau thì may mắn được cứu thoát.
Sau khi kiểm tra, danh tính tài xế tử vong được xác định là anh Nguyễn Hữu Dần (SN 1978, quê Trường Yên, Yên Mỹ, Chương Mỹ, Hà Nội), hiện thường trú tại Minh Khai, Hà Nội.