Ghi điểm bằng... chuyện tình yêu

Quốc tế
Rất hiếm khi giữa đại hội của một đảng chính trị lại có “chuyện tình yêu” được nói lên bằng những lời tha thiết, chân tình. Nhưng một câu chuyện tình yêu như vậy đã gây xúc động cho hàng chục triệu khán giả truyền hình.

(SKDS) - Rất hiếm khi giữa đại hội của một đảng chính trị lại có “chuyện tình yêu” được nói lên bằng những lời tha thiết, chân tình. Nhưng một câu chuyện tình yêu như vậy đã gây xúc động cho hàng chục triệu khán giả truyền hình.

Bà Ann Romney, phu nhân ứng cử viên Tổng thống Mitt Romney của đảng Cộng hòa đã làm một việc vô tiền khoáng hậu, khiến khán giả bất ngờ, khi bà nói: “Tối nay, tôi không nói chuyện về chính trị, về đảng phái, mà nói về những gì xuất phát từ con tim. Đó là “tình yêu””. Và sự ngạc nhiên chuyển sang thích thú, tán thưởng, khi cái “nửa tốt hơn” của ông ứng viên tổng thống làm cho hầu hết cử tọa phụ nữ trong đại hội rơi nước mắt với bài nói chuyện gọi là “về tình yêu” của bà và phu quân Mitt Romney. Bà kể lại một cách diễn tả nồng nhiệt và chân thực cả một lịch sử tình yêu của bà với người thanh niên “dáng dấp cao gầy, thanh nhã, vui tính” đã đưa người thiếu nữ tên Ann về nhà sau bản khiêu vũ đầu tiên trong tiệc cưới cách nay đã 47 năm tròn. Ann Romney kể lại chân thành cuộc sống của hai người sau lễ cưới.
 
 Gia đình hạnh phúc của ứng viên Tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa.
Đôi vợ chồng trẻ phải thuê buồng ở dưới tầng hầm, cùng chia nhau làm việc nhà, cùng nhau tới trường đại học, tối về cùng ăn trên chiếc bàn nhỏ là cái bàn xếp để ủi đồ, được mở ra để dọn bữa tối, thường là mỳ gói và cá hộp, rồi cùng học bài, làm việc trên chiếc bàn, là một cánh cửa đặt trên chiếc giá bàn cưa, người Việt hay gọi là “con ngựa bàn cưa”. Và suốt từ ngày đó tới nay, người thanh niên tên Mitt Romney vẫn giỏi pha trò làm người vợ luôn cười vui trong mọi hoàn cảnh, cả khi đôi vợ chồng đã có 5 mặt con với nhau.

Câu chuyện mô tả hai vợ chồng như những thanh niên Mỹ rất bình thường, mặc dù gốc gia đình bà là người giàu có, trong khi ông Mitt Romney là con một người thợ mộc, chẳng hưởng gia sản gì, nhưng đã thành công liên tiếp từ học vấn đến thương trường và tôn giáo, một con người thành công vượt bậc. Và bà kết luận, ông là người đáng tin cậy, một con người chưa bao giờ thất bại và là người xứng đáng được giao phó nhiệm vụ vực dậy một nước Mỹ hùng cường, với những người dân Mỹ sung túc, ấm no.

Sự tán thưởng trong một đại hội đảng là điều tất nhiên, vì đây là sự kiện chính trị được tổ chức với mục đích chính là phô trương mọi ưu điểm của đảng Cộng hoà trước cuộc tranh cử gay go sắp tới. Tuy nhiên, nghe câu chuyện và nhìn nét mặt, cử chỉ của cử tọa, người ta thấy đó là một bài thể hiện hết sức thành công, đi vào lòng người và đã đạt được mục đích chính là lôi cuốn được thêm phiếu của giới cử tri nữ.

Lá phiếu của giới nữ là điều cần thiết đến mức khẩn yếu cho đảng Cộng hòa trong cuộc đua này và có nhiều nhận định nói rằng bà Ann Romney đã làm được điều mà ông Mitt Romney và đảng Cộng hòa mong đợi. Nhà báo Candy Crowley, Trưởng ban Chính trị đài CNN nhận xét, bài nói chuyện đó sẽ được ghi nhớ lâu dài.

 Mitt và Ann Romney trong ngày cưới.

Bài nói chuyện thành công ở chỗ không nói đến chính trị mà chỉ nêu ra hình ảnh một người thanh niên Mỹ bình thường, với đặc điểm nổi bật thường được phụ nữ ưa chuộng, là “thanh nhã, khả ái và trung thành”. Bà nhấn mạnh, đấng phu quân đáng yêu của bà đã nhờ đức tính chăm chỉ và tinh thần phấn đấu hết mực, liên tiếp thành công để vượt đến giới hạn cao nhất về học thức, tôn giáo và chính trị. Bà Ann Romney đã đưa được vào lòng người hình ảnh một chính trị gia khả ái, thông minh, tài giỏi với lời cam kết long trọng rằng ông sẽ tiếp tục thành công trong sự nghiệp lãnh đạo nước Mỹ.

Mỗi dịp đại hội đảng là một cơ hội bằng vàng cho hai đảng chính trị ở Mỹ lôi cuốn sự chú ý của cử tri vào người ứng cử viên và kế hoạch chính trị của mình, vì người Mỹ thường chỉ chú ý nhiều nhất vào cuộc tranh cử từ ngày đại hội đảng đầu tiên của bất kỳ đảng nào trong cuộc tuyển cử.

        

Quỳnh Diệp (Theo CNN )


Ý kiến của bạn