(SKDS) - Ghế bằng gì mà đắt thế?
- Như mọi ghế bình thường khác. Từ 100 triệu trở lên tùy việc ghế đặt ở chỗ nào.
- Lại nói chuyện thi công chức chứ gì? Ít nhất 100 triệu, còn chỗ ngon thì thuộc diện “trở lên” không biết là bao nhiêu!
- Tóm lại ghế để phục vụ nhân dân mà phải mua thì khi có ghế chắc chắn dân sẽ khốn khổ vì cái sự “hồi vốn” của người mua ghế.
- Chả trách nạn “phong bì” nở rộ muôn nơi - Hai
Phiếm chép miệng - Học hành tử tế muốn được phục vụ phải mất tiền cho nên thanh tra xây dựng thường chả phải học hành gì mấy nhưng “có màu” nên quận huyện nào cũng có lực lượng này là đông nhất.
- Bấy lâu nay ai cũng nói chuyện chạy ghế nhưng không có việc và người cụ thể thành ra kẻ bán người mua ghế cứ như ma cả lũ!
- Mới đây, khi vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đứng trước kỳ họp HĐND “mách” rằng giá để chạy một ghế biên chế công chức ở quận huyện thủ đô không dưới 100 triệu đồng. Ông còn chỉ ra địa chỉ cụ thể nơi bán là các phòng nội vụ của quận huyện.
- Chỉ rõ ra đến thế nhưng liệu có tóm được con sâu nào không? Không tóm được hóa ra vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nói bừa hoặc vu khống! Mà cũng lạ! Sao ông ấy không làm nhiệm vụ của mình mà chỉ nói thôi nhỉ.
- Yên chí! Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đã đề xuất thành phố cho lắp camera hàng loạt tại các phòng thi công chức rồi!
Hai Phiếm phì cười:
- Đã mua ghế thì thi chỉ là hình thức. Kẻ mua chắc chắn điểm cao nhất vì biết “đề” và thuộc đáp án từ ở nhà ấy chứ.
- Đấy mới chỉ là ghế công chức chứ ghế lãnh đạo công chức thì giá còn khủng đến thế nào...
- Giá các loại “ghế” càng lên, càng “phổ cập” thì đời sống nhân dân khắp nơi càng đi xuống.
CẢ NGHĨ