Ngày 11/9, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TPHCM cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa do một hộ gia đình tự nguyện chuyển giao. Cá thể gấu được đưa về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam - cơ sở Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế).

Cá thể gấu có tên Millie bị nuôi nhốt từ những năm 2000. Ảnh: Thùy Trinh.
Theo đó, cá thể gấu có tên Millie được nhốt từ đầu những năm 2000, hiện hơn 26 năm tuổi. Do khu vực nuôi nhốt có lối tiếp cận nhỏ hẹp, không đủ điều kiện để đưa lồng vận chuyển trực tiếp vào, đội cứu hộ tiến hành gây mê để đưa cá thể gấu ra ngoài, đồng thời thực hiện khám sức khỏe trước khi vận chuyển.
Qua kiểm tra, gấu có tình trạng sức khỏe tương đối tốt, cân nặng khoảng 120kg. Kết quả thăm khám cho thấy bàn chân có dấu hiệu sừng hóa do nhiều năm sống trong điều kiện nuôi nhốt, răng tích tụ khá nhiều mảng bám.

Cá thể gấu được kiểm tra sức khỏe trước khi vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Huế. Ảnh: Thùy Trinh.
Tuy nhiên, kết quả siêu âm không ghi nhận bất thường đáng lo ngại và cá thể gấu đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện hành trình về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Bạch Mã.
Sau quá trình trao đổi và vận động, gia đình chủ nuôi đã chủ động lựa chọn chuyển giao cá thể gấu duy nhất của gia đình vì mục đích nhân đạo và bảo tồn.

Vận chuyển cá thể gấu từ TPHCM về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Huế. Ảnh: Thùy Trinh.
Theo TS. Jill Robinson MBE, Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật Châu Á, quá trình cứu hộ thực sự có ý nghĩa khi chủ nuôi lựa chọn làm điều tốt đẹp cho một sinh mệnh khác. Việc một gia đình tự nguyện chuyển giao cá thể gấu sau hơn 2 thập kỷ nuôi nhốt là một quyết định đầy nhân văn. Đây không chỉ là sự thay đổi trong cuộc đời của một cá thể gấu, mà còn là một bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng một tương lai không còn gấu bị nuôi nhốt để khai thác mật tại Việt Nam.
