Thông tin về tuyển VN |
Trước trận gặp Lebanon, ĐTVN chỉ còn một ca chấn thương của Tấn Tài. Tiền vệ này dù đã rất cố gắng nhưng vẫn phải bỏ dở buổi tập trong chiều 12/1. Các trường hợp khác bị đau và ốm những ngày trước đó như Vũ Phong, Bảo Khanh, Minh Châu... đều đã trở lại. Chiều 13/1, ĐTVN sẽ tập buổi cuối cùng để HLV Calisto "chốt hạ" danh sách. |
Roda Antar cũng là cầu thủ có đẳng cấp quốc tế nhất trong đội bóng của Emile Rustom. Tiền đạo này đang thi đấu cho CLB Cologne tại giải VĐQG Đức.
Mặc dù vậy, do Cologne kiên quyết buộc Antar phải phục vụ các trận đấu tại Bundesliga nên LĐBĐ Lebanon đành phải nhượng bộ. Emile Rustom than thở: "Vắng Antar, đương nhiên là tôi vô cùng thất vọng. Điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả của Lebanon tại Hà Nội".
Tiết lộ của Rustom hoàn toàn trái ngược với sự lấp lửng của Trưởng đoàn Rafic Aramouni. Ông này chỉ tủm tỉm cười khi được hỏi về Roda Antar: "Anh ta đấy, anh ta đeo áo số 2 kia kìa. Hãy tin tôi đi".
![]() |
| Vắng Antar, HLV Emile Rustom (đội mũ) rất thất vọng. Ảnh: Đ.A |
Tuy nhiên, với ông Rustom, chiến thuật của Lebanon không nhất thiết phải thay đổi vì sự vắng mặt này. Rustom đã dự phòng sẵn một số phương án để thay thế Antar.
Theo đánh giá của HLV Rustom, ông không hề lo ngại về thời tiết giá lạnh ở Việt Nam bởi đó là loại khí hậu mà người Lebanon rất quen thuộc. Điều khó khăn nhất chính là tinh thần và phong độ mà ĐT Việt Nam đang có.
"Tôi biết Việt Nam vừa vô địch AFF Cup 2008. Các bạn vượt qua 2 đội bóng từng vô địch Đông Nam Á, và đó là thứ minh chứng rõ nhất cho đẳng cấp".
Rustom cũng lo ngại rằng cơ hội ở trận đấu tới không chia đều cho 2 đội. "Lợi thế sẽ nghiêng về đội chủ nhà, nhưng chúng tôi cũng cố gắng để có thể giành một kết quả tốt. Nếu chiến thắng thì quá tuyệt".
Để chuẩn bị cho mục tiêu này, chỉ ít giờ sau khi xuống sân bay Nội Bài, ĐT Lebanon đã có buổi tập đầu tiên làm quen sân Mỹ Đình. Ngoài thể hình có phần vượt trội so với người Việt, các cầu thủ Lebanon cũng có kỹ thuật cá nhân khá tốt.
Một chi tiết đáng chú ý, Emile Rustom dường như không quá chú trọng cách chơi bóng bổng. Không có nội dung lật cánh đánh đầu trong buổi tập chiều 12/1. Thay vào đó, Lebanon tỏ ra rất thuần thục trong những pha chồng cánh, tạt bóng tầm thấp và dứt điểm trung lộ.
Buổi tập của ĐT Lebanon diễn ra chóng vánh chỉ trong vòng gần một giờ. Rustom cho các học trò nghỉ sớm bởi họ khá mệt khi vừa trải qua một hành trình bay 23 tiếng đồng hồ, cộng thêm nỗi lo về một phần hành lý vẫn đang thất lạc khi quá cảnh tại Malaysia.
