Gặp người 30 năm “thắp lửa”

Thời sự
Câu chuyện đầu năm của chúng tôi dường như không liên quan gì đến công việc của chị, có lẽ, đến một lúc nào đó, khi con người ta đã đi quá nửa đường đời,

Câu chuyện đầu năm của chúng tôi dường như không liên quan gì đến công việc của chị, có lẽ, đến một lúc nào đó, khi con người ta đã đi quá nửa đường đời, cái mà họ nhìn lại không phải là cái gì mình đã làm được, sự nghiệp ngẫm lại cũng chỉ là một phần của cuộc sống, cái quan trọng hơn là gia đình, là con cái. Câu chuyện của tôi và TS. Khu Thị Khánh Dung, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương bắt đầu như thế.

Khuôn mặt đầy đặn, dáng người đậm làm cho những ai mới gặp chị dễ bị bất ngờ với tính tình trẻ trung, nhanh nhẹn và niềm say mê với nghề của vị nữ giám đốc một bệnh viện đầu ngành về chăm sóc trẻ em. Sinh năm 1956, ở tuổi Bính Thân, có người đã từng nói, số chị vất vả, nhưng số phận dường như đứng ngoài chị, thành công ngày hôm nay theo chị là do nỗ lực bản thân cộng với truyền thống gia đình đã ngấm vào chị. Ông nội chị là thầy thuốc Khu Ngọc Quế, là chủ nhà thuốc nổi tiếng Hưng Yên một thời, vì thế chị luôn ý thức mình phải phấn đấu để xứng đáng với truyền thống gia đình và trở thành người hữu ích. Năm 1979, sau khi tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa nhi - Trường đại học Y Hà Nội, chị về công tác tại Khoa Sơ sinh, Viện Bảo vệ sức khỏe trẻ em, nay là Bệnh viện Nhi Trung ương. Hơn 30 năm gắn bó, bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chị với hàng ngàn, hàng vạn lượt bệnh nhi đã được chị và các đồng nghiệp chăm sóc. Và trong hơn 30 năm ấy, những cung bậc cảm xúc của chị luôn gắn bó với từng bệnh nhi bé bỏng, những giọt nước mắt sung sướng vì cứu được một em nhỏ thoát khỏi lưỡi hái tử thần, lúc hạnh phúc vì các con lành bệnh gọi chị là mẹ, lúc căng thẳng, trăn trở điều trị cho một ca bệnh khó, lúc thảng thốt vì một sinh linh bé bỏng không may mắn giã từ cuộc sống...

 TS. Khu Thị Khánh Dung chăm sóc trẻ sơ sinh nuôi trong lồng ấp.

Mặc dù đang Tết, nhưng câu chuyện của chúng tôi luôn bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại về công việc, những công việc phải giải quyết ở khoa, ở bệnh viện. Không chỉ là Phó giám đốc bệnh viện, chị còn kiêm Trưởng khoa Sơ sinh và Chủ nhiệm khoa Phục hồi chức năng, chính vì thế, công việc với chị không lúc nào ngơi nghỉ.

Trong đợt tết này, cả viện có hơn 400 bệnh nhân thì riêng Khoa Sơ sinh do chị phụ trách đã có tới hơn 120 bệnh nhi. Do là tuyến cuối nên bệnh nhi đang nằm tại đây chủ yếu là các bệnh nặng, đều phải thở máy. Ngày Tết, nhìn cha mẹ các cháu héo hon, bạc phếch vạ vật chờ con bên ngoài, chị và các y bác sĩ trong khoa, trong bệnh viện không khỏi chạnh lòng. Vì thế rất nhiều bác sĩ được thay ca nghỉ Tết, nhưng do bệnh nhi đông, khối lượng công việc lớn nên rất nhiều cán bộ y bác sĩ đã xung phong ở lại làm trong những ngày Tết. Với chị, đã làm nghề thì trước hết phải tâm huyết với nghề, vì người bệnh, phải biết chia sẻ những khó khăn với họ. Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn thiệt thòi, mặc dù rất bận nhưng chị vẫn dành thời gian lên mạng để kêu gọi những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước giúp đỡ, ngoài trách nhiệm của người thầy thuốc thì những nghĩa tình ấy của chị đã để lại ấn tượng và niềm tin trong đồng nghiệp và ấm lòng hơn khi chị có rất nhiều thân nhân người bệnh, các cháu nhỏ gọi chị với những cái tên trìu mến: "Mẹ Dung, bà Dung"...

Cho đến tận bây giờ, dường như công việc với chị là sự đam mê, là mong mỏi, trăn trở suy nghĩ để làm sao không chỉ Bệnh viện Nhi Trung ương là đơn vị tuyến cuối có thể điều trị các ca bệnh khó cho các cháu mà các bệnh viện tuyến dưới cũng cần phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để giảm tỷ lệ tử vong. Từ những suy nghĩ trăn trở ấy, hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học của chị đã và đang giúp cho tuyến dưới hoạt động có hiệu quả. Một trong những đề tài nghiên cứu khoa học chị rất tâm huyết là Nghiên cứu ứng dụng CPAP (sử dụng hệ thống thở áp lực dương liên tục trong điều trị hô hấp cấp ở trẻ đẻ non). Hệ thống máy được chị và các đồng nghiệp nghiên cứu, chế tạo lắp tại Việt Nam với giá thành rất rẻ so với máy nhập ngoại. Chỉ áp dụng hệ thống thở áp lực dương liên tục từ tháng 8/2004 đến nay, tỷ lệ tử vong trẻ dưới 24 giờ từ 40-42% trước đây xuống chỉ còn 7,5%. Cho đến nay, hệ thống thở áp lực dương liên tục đã phủ hầu hết bệnh viện trong cả nước. Thành công đó chỉ là một phần rất khiêm tốn trong khối lượng công việc và những đề tài nghiên cứu của chị, còn rất nhiều đề tài nghiên khác của chị đã được ứng dụng ở tất cả các tuyến như nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ gây vàng da ở trẻ sơ sinh nhằm phát hiện để điều trị sớm vàng da ở trẻ; đề tài nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong điều trị một số bệnh ở trẻ em... Từ những nỗ lực không mệt mỏi, chị vinh dự được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú và năm 2009 được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Khi mà khắp nơi, ngày xuân, người người đi chúc Tết, nhà nhà đi trảy hội thì chị và các đồng nghiệp vẫn đang miệt mài thắp lên ngọn lửa hy vọng cho những sinh linh bé bỏng. Một năm mới lại đến, thầm chúc cho các anh, các chị một năm mới tốt lành.

Bên ngoài, mưa xuân vẫn đang lất phất bay...

Thu Toàn


Ý kiến của bạn