Gặp lại em bé được sinh ra từ người mẹ hôn mê suốt 3 tháng

26-10-2018 07:30 | Thành tựu y khoa
google news

SKĐS - Đã tròn 2 tháng kể từ ngày các bác sĩ BV Thanh Nhàn thực hiện ca phẫu thuật “có một không hai” lấy bé Cốm (tên gọi thân thiết của bé) ra khỏi bụng người mẹ bị hôn mê sâu suốt 3 tháng liền do tai nạn giao thông. Đến nay, bé Cốm đã rất kháu khỉnh và nhanh nhẹn, còn Quỳnh Anh mẹ bé cốm mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ cho biết khả năng phục hồi rất khó. Mặc dù vậy cả gia đình vẫn đang mong phép mầu thêm một lần nữa sẽ đến từ tình mẫu tử thiêng liêng.

Chúng tôi đến thăm nhà bé Cốm ở Yên Sở, Thanh Trì, Hà Nội, sau 2 tháng gặp lại bé Cốm trộm vía đã kháu khỉnh hơn nhanh nhẹn và rất đáng yên. Sau khi được các bác sĩ bệnh viện Thanh Nhàn phẫu thuật lấy thai từ trong bụng mẹ, bé Cốm được nằm ở bên mẹ 2 ngày, sau đó Cốm được gia đình đưa về nhà để tiện chăm sóc.

Dù mẹ phải nằm viện nhưng hiện nay Cốm vẫn được nuôi từ những giọt sữa mẹ. Dòng sữa mẹ đầu tiên của Cốm chính là từ người thím (vợ của chú ruột) tên Nguyễn Thị Chi. Chị Chi có con hơn Cốm gần 1 tháng, thế là từ ngày đón Cốm về hai đứa uống chung một dòng sữa. Tuy nhiên, được hơn một tháng thì dòng sữa cạn vì cùng lúc chăm cho hai bé vất vả và khiến cho chị Chi ít có thời gian nghỉ ngơi. Gia đình cũng như họ hàng đã lên mạng kêu gọi sữa mẹ của các mẹ khác tặng nên giờ  bé  Cốm vẫn được ăn sữa mẹ đều.

Bà Nguyễn Thị Thu, bà nội của bé Cốm cho biết, nhà  vốn neo người, giờ phải chia đôi để chăm cho mẹ con Quỳnh Anh nên cũng khá vất vả. Công việc buôn bán chợ búa, bà Thu đành gác lại hết, từ ngày bé Cốm chào đời, loanh quanh ở nhà phụ cơm nước, trông cháu. Còn chồng Quỳnh Anh, ngày đi làm đêm lại vào viện trông vợ…

Để giúp bé Cốm, nhiều mẹ cho sữa đã lên mạng facebook kêu gọi, như nick name mẹ Sam đã chia sẻ trên facebook rất dễ thương và cảm động: “Sau khi có cái tủ đông, tình hình xin sữa mẹ được cải thiện rất nhiều, nhưng trộm vía Cốm ăn cũng tốt, nên cứ là chóng hết cả mặt vì sữa. 8 mẹ quay vòng thay nhau cho sữa mà vẫn thấy veo veo... thế nên vẫn đăng lại ở đây để mẹ nào có sữa lại góp với nha, sẽ có ship đến tận nơi lấy ạ, xin đa tạ”.

Bà Thu cũng cho biết thêm,  Quỳnh Anh còn chưa kịp sắm đồ để đón con chào đời. Do đó, toàn bộ đồ đạc, quần áo sơ sinh dành cho Cốm đều do các cha, các mẹ 1 tay quyên góp.

Còn về tình trạng của Quỳnh Anh, bà Thu cho biết, sau sinh con, Quỳnh Anh tỉnh táo nhiều, có thể cử động tay, chân, trả lời câu ngắn, rất khả quan. Khi cho Cốm vào thăm mẹ, Quỳnh Anh đã chảy nước mắt, còn Cốm thì nằm im bên mẹ và rúc nách ngủ suốt buổi. Lúc chia tay con, Quỳnh Anh còn khẽ luồn tay sờ vào làn da mỏng nơi cổ tay của con!.

Tuy tình hình sức khỏe của Quỳnh Anh có nhiều cải thiện nhưng các bác sĩ cho biết, khả năng hồi phục là vô cùng khó khăn mặc dù vậy ai cũng mong vào điều kỳ diệu.

Được biết, hiện bác sĩ đang phát hiện dịch tụ ở vết chấn thương sọ não của Quỳnh Anh và Quỳnh Anh cần sớm phẫu thuật hút dịch. Dự kiến mẹ Cốm phải trải qua 1 vài cuộc phẫu thuật nữa.

“Cốm sẽ là động lực để mẹ Quỳnh Anh cố gắng chiến đấu, giành sự sống cho mình. Hi vọng mọi sự thuận lợi, Tết này, anh em Cốm được vui vầy bên mẹ”, bà Thu mong mỏi.

Trước đó, như Suckhoedoisong.vn đã đưa tin, thai phụ Nguyễn Quỳnh Anh trên đường đi làm về thì bị tai nạn ô tô và tài xế bỏ chạy. Cô được người đi đường thương tình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi đến bệnh viện tiên lượng đã rất nặng, Glasgow chỉ 3-4 điểm ( Glasgow -thang điểm hôn mê), đồng tử giãn toàn bộ, ngừng tim, mạch không đo được, tuy nhiên nhịp tim của thai nhi vẫn đập. “Còn nước còn tát” các bác sĩ đã huy động mọi tổng lực để cấp cứu Quỳnh Anh và duy trì mọi chế độ tốt nhất cho cô để nuôi dưỡng thai nhi suốt 3 tháng dòng từ việc sử dụng thuốc gì, liều lương bao nhiêu đến chế độ dinh dưỡng cho mẹ để cung cấp cho con đã được các bác sĩ tính toán chi tiết. Và sau 3 tháng thai nhi đủ ngày, đủ tháng các bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu thuật lấy thai. Bé Cốm chào đời khỏe mạnh cân nặng 3,2 kg.

Với  mẹ Quỳnh Anh, bé Cốm và gia đình đó là sự kỳ diệu. Bởi hẳn nếu biết 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ của Cốm gian nan thế nào mới thấu hiểu được phép màu đó. Bé Cốm được sinh ra từ nghị lực phi thường sợi dây tình cảm thiêng liêng của mẹ Quỳnh Anh và lớn lên trong vòng tay yêu thương, của bà, của mẹ Chi và của tấm lòng thơm thảo của rất nhiều mẹ sữa nữa vì thế, trộm vía sau 2 tháng bé lên được 2,3kg, kháu khỉnh, nhanh nhẹn!

Cầu chúc cho mẹ bé Cốm khỏi bệnh và bé Cốm cũng như anh trai sẽ được đoàn tụ cùng với mẹ.

Bé Cốm đã tăng 2,3kg sau hai tháng nhờ dòng sữa ngọt ngào của mẹ Chi và của các mẹ sữa khác tặng


Vi Cầm
Ý kiến của bạn