Tôi là người may mắn có thời gian tiếp xúc nhiều nhất với nhà báo, bác sĩ Phùng Chúc Phong, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sức khỏe giai đoạn 1964 – 1993 (nay là báo Sức khỏe&Đời sống) trong thời gian báo SK&ĐS thực hiện cuốn kỷ yếu 50 năm. Được giao nhiệm vụ thu thập tư liệu, tiểu sử về nhà báo, bác sĩ Phùng Chúc Phong là một vinh dự song cũng nhiều nỗi lo âu.
Nỗi lo nhất là sức khỏe của vị nguyên là Phó Tổng biên tập nên sự minh mẫn, trí nhớ về các sự kiện nhiều khi bị thiếu hụt. Lo nữa là có gặp thì liệu những tư liệu, thông tin quí giá về chặng đường phát triển của báo Sức khỏe có còn được ông lưu giữ. Và một điều nữa làsự chênh lệch về tuổi tác, kinh nghiệm làm báo… khiến tôi rất lo lắng cho cuộc gặp gỡ đầu tiên với ông.
Song tất cả những nỗi băn khoăn của tôi đã được giải tỏa khi tiếp chuyện với nhà báo, bác sĩ Phùng Chúc Phong ngay tại căn gác nhỏ của ông trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Khác với những gì tôi vẽ ra trong suy nghĩ, mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu song nhà báo Phùng Chúc Phong rất minh mẫn, hoạt bát và rất hóm hỉnh trong câu chuyện với cánh phóng viên trẻ mà ông hay gọi thân mật là “các em”. Tôi phục nhất là trí nhớ của ông. Dù thời gian đã trôi đi ngót nghét nửa thế kỷ, song khi hỏi chuyện về những “bước đầu tiên” của tờ báo SK&ĐS, ông không quên bất kỳ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất.
BS. Đinh Văn Chí - Giám đốc NXB Y học, Tổng biên tập báo Sức khỏe (người ngồi ngoài cùng bên trái) và BS. Phùng Chúc Phong - Phó Tổng biên tập phụ trách báo Sức khỏe (người đứng phát biểu, thứ 2 bên trái sang) trong một buổi giao ban báo. Ảnh: TL |
Qua các câu chuyện trao đổi với nhà báo, bác sĩ Phùng Chúc Phong, cả một chặng đường phát triển của báo Sức khỏe (tiền thân của báo SK&ĐS ngày nay) đã được tái hiện đầy đủ qua những phút giây trải lòng của ôngvới phóng viên. Quả thực, qua quãng thời gian rất ngắn hay lui tới tại tư gia ông hay thậm chí ngay trên giường bệnh cấp cứu, ông đều dành cho tôi những tình cảm đặc biệt và tôi học, khâm phục ở ông nhiều điều.
Nhà báo - bác sĩ Phùng Chúc Phong Sinh ngày: 10/3/1925 Nguyên quán: Phủ Lý, Hà Nam Trình độ chuyên môn : Bác sĩ Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp Quá trình công tác tại báo Sức khỏe: Năm 1964 : Về Nhà xuất bản Y học làm Phó Tổng biên tập phụ trách báo Sức khỏe Từ 1964 - 1993: Giữ cương vị Phó Tổng biên tập Nghỉ hưu năm 1993. Thành tích đạt được: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa; Nhiều bằng khen của Bộ Y tế và các phần thưởng cao quý khác. |
Mặc dù đã nghỉ hưu gần hai chục năm nhưng ông vẫn lưu giữ trân trọng và cẩn thận từng số, từ những số báo đầu tiên của tờ Sức khỏe đến những số báo SK&ĐS gần đây, trước khi ông mất. Trên căn gác không mấy rộng rãi, ông bày biện mọi thứ rất ngăn nắp, ông dành một khoảng không gian rộng để kê một tủ sách được khóa rất cẩn thận trong đó có những tập bản thảo và rất nhiều bài viết của ông cho tờ báo SK&ĐS. Ông cho tôi xem cả những tấm ảnh đen trắng đã mờ ố do thời gian, những bức ảnh chụp lại tất cả các hoạt động của tờ báo từ khi ông được điều động về Nhà xuất bản Y học làm Phó Tổng biên tập báo từ năm 1964 đến năm 1993.
Có lúc hiếm hoi được gặp ông, ông nói: “Các em bây giờ làm báosướng hơn bọn tôi ngày xưa nhiều lắm. Bây giờ thông tin cập nhật chóng vánh, tiện lợi..., song chính vì thế mà không ít phóng viên chỉ ngồi bàn giấy, bên cái laptop và dựng bài. Nhàm và ít thực tế”. Ông nói: “Chỉ nói riêng về tính thời sự thì thời kỳ mình còn đảm nhận nhiệm vụ của tờ báo Sức khỏe, việc đi công tác địa phương đã được tòa soạn quy định (ngay cả những thời điểm chiến tranh leo thang miền Bắc), phóng viên hàng tháng ít nhất một lần nằm ở địa phương một số ngày, biên tập viên một quý một lần để điều tra tác dụng của các bài chuyên môn. Vất vả, hiểm nguy nhưng “đã” lắm”.
Khi cận ngày in cuốn Kỷ yếu 50 năm thành lập báo SK&ĐS thì tôi càng ít được gặp ông hơn. Có những đận vừa hôm trước hai bác cháu còn trò chuyện với nhau thì ngay ngày hôm sau khi điện hỏi mới biết ông đang cấp cứu tại bệnh viện. Tôi còn nhớ ông từng nói với tôi: “Cái tuổi của tôi chẳng biết thế nào cả. Nay khỏe mai có khi “ngủ” luôn rồi”.
Vẫn biết vận số đổi dời, chẳng ai tránh được quy luật sinh - lão - bệnh - tử nhưng tôi thật sự bất ngờ khi nhận được tin nhà báo - bác sĩ Phùng Chúc Phong đã từ trần ngày 14/1/2012 khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn. Tôi gặp lại người con gái thứ tư của ông là chị Phùng Thị Lan Hương ngay tại tòa soạn báo. Dù hai chị em đã gặp nhau nhiều lần trong thời gian tôi hay lui tới nhà, song cả hai đều không giấu được nỗi buồn thương đẫm trong khóe mắt. Chị luôn nhớ đến người cha đáng kính trong tiếng nấc nghẹn lòng.
Chị nói với tôi: “Nhà có 6 người con, song cha chị đều dành tình cảm cho tất cả các con. Chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ khi con trẻ; chỉ bảo, hướng dẫn cho các con trên bước đường đời. Ông luôn biến mình thành tấm gương tốt để các con học tập. Trong công việc, ông mạnh mẽ, quyết đoán nhưng sống rất lãng mạn. Chất nhân văn trong con người ông thể hiện trong cả suy nghĩ và từng trang viết”.
Vĩnh biệt ông - một nhà báo, bác sĩ đáng kính đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp làm báo vì sức khỏe nhân dân. Thầm khẩn cầu ông ở thế giới vĩnh hằng yên giấc ngàn thu!
Tin buồn Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cha, ông chúng tôi là Phùng Chúc Phong, sinh năm 1925, quê quán: thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sức khỏe (nay là báo Sức khỏe&Đời sống), đã từ trần hồi 21 giờ 25 phút ngày 14/1/2012 (tức ngày 21 tháng chạp năm Tân Mão).Lễ viếng tổ chức hồi 11 giờ 30 phút - 13 giờ 30 phút ngày 18/1/2012 (tức ngày 25/12 âm lịch) tại Nhà tang lễ thành phố, 125 Phùng Hưng, Hà Nội. Lễ truy điệu tổ chức hồi 13 giờ 30 phút cùng ngày; điện táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ; an táng tại nghĩa trang quê nhà. Thay mặt gia đình Trưởng nữ: Phùng Thị Bảo Ngọc kính báo! Tập thể cán bộ phóng viên, nhân viên báo SK&ĐS chia buồn sâu sắc cùng gia quyến nhà báo, bác sĩ Phùng Chúc Phong |
VĂN HẬU