Gần 27 triệu đồng đến với cậu bé 8 tuổi mắc bệnh ung thư

14-10-2023 06:40 | Nhịp cầu Nhân ái

SKĐS – Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã kết chuyển số tiền 26.805.000 đồng đến với gia đình anh Phạm Hồng Hà có cậu con trai 8 tuổi đang hằng ngày chiến đấu với bệnh ung thư.

Hoàn cảnh bé Phạm Thành Nam, con trai của anh Phạm Hồng Hà ở xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đã không còn xa lạ với các y bác sĩ, người nhà bệnh nhân ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Hằng ngày đau đớn chiến đấu với bệnh ung thư, thế nhưng cậu bé 8 tuổi ấy luôn hiểu chuyện. Thậm chí, con lại là nguồn động viên của người cha trong suốt hành trình dài điều trị bệnh.

Gần 27 triệu đồng đến với cậu bé 8 tuổi mắc bệnh ung thư - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Chiến Thắng (đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái - Báo Sức khỏe và Đời sống) bên phải trao tiền cho gia đình anh Hà. Ảnh: PT

Khi hoàn cảnh của bé Nam được đăng tải, bài viết: "MS 875: Nghẹn ngào ước mong của cậu bé 8 tuổi đang hằng ngày chiến đấu với bệnh ung thư" đã chạm đến lòng trắc ẩn của nhiều bạn đọc. Có mặt tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống nhận những tấm lòng của bạn đọc hảo tâm hỗ trợ, anh Hà vô cùng xúc động. Anh xin gửi lời cảm ơn đến Báo Sức khỏe và Đời sống đã làm cầu nối cho gia đình anh đến với các tấm lòng hảo tâm.

"Trong thời gian qua, gia đình tôi đã nhận được nhiều tình cảm quý báu của mọi người, từ sự động viên về tình cảm đến vật chất hỗ trợ cho cháu Nam điều trị bệnh. Ngoài số tiền 26.805.000 đồng qua tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình cũng nhận thêm một khoản từ bên ngoài nên phần nào cũng bớt đi khó khăn. Gia đình tôi không biết lấy gì cảm tạ, chỉ xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người" – anh Hà xúc động nói.

Gần 27 triệu đồng đến với cậu bé 8 tuổi mắc bệnh ung thư - Ảnh 3.

Sức khỏe của bé Nam hiện còn yếu

Chia sẻ thêm về sức khỏe hiện tại của bé Nam, anh Hà cho biết, con vừa mới truyền xong. Lẽ ra các bác sĩ cho về nghỉ một thời gian, thế nhưng tình trạng của con chuyển biến xấu nên phải ở lại viện để tiếp tục theo dõi. Mấy ngày nay thời tiết thay đổi thất thường, Nam ăn uống kém, sức khỏe yếu hơn.

Trước đó, sau một thời gian điều trị, bệnh ổn định, Nam đã đi học bình thường. Thế nhưng gần đây, bệnh tái phát nên Nam thường xuyên phải ở viện, việc học đành nghỉ giữa chừng. 4 năm có thâm niên đi viện, hành trình điều trị của bố con anh Hà đã khắp các viện. Nam đã trải qua nhiều đợt truyền hóa chất nhưng với căn bệnh ung thư máu mà Nam đang mắc, việc điều trị còn rất tốn kém và kéo dài nên vẫn rất mong nhận được sự quan tâm bạn đọc gần xa.

P.Thuận
Ý kiến của bạn