(SKDS) - Tết nhất chửa đến mà gà nhập lậu đã ùn ùn chảy vào thị trường nội địa... Riêng Hà Nội đã phát hiện 33 vụ việc vi phạm về vận chuyển gà không rõ nguồn gốc, tịch thu và tiêu hủy hơn 20,2 tấn gà lông, 500kg sản phẩm gà tươi sống, 117.960 quả trứng gà, 500 con vịt, đang tạm giữ 6,5 tấn gà đông lạnh chờ xác minh nguồn gốc.
- Chỉ vì lợi nhuận của số ít người mà gà nhập lậu tất nhiên là rẻ đã gây khốn khó cho bà con nông dân... Ấy là chưa kể cái thứ nhập lậu này là gà thải loại có độc hại rất chi là nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng...
- Vậy mà theo một tờ báo, tại Hội nghị sơ kết 1 tháng thực hiện phương án tăng cường ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gà nhập lậu trên địa bàn Hà Nội, đại biểu huyện Thường Tín bày tỏ lo ngại, nếu dẹp sạch được gà nhập lậu thì giá gà trong nước sẽ tăng cao!
- Cha mẹ ơi, nghĩa là sợ giá gà nội tăng nên gà nhập lậu là "cứu cánh" nên lo chuyện "dẹp sạch" còn mặc kệ lợi ích chính đáng của bà con nông dân và sức khỏe cộng đồng!
- Hay vị đại biểu này không phải người Việt?
- Không phải người Việt mà lại được dự Hội nghị và phát biểu? Xem ra còn là người có vai vế của huyện Thường Tín nữa ấy chứ!
- Thế thì cái óc, cái tim của vị đại biểu này bị nhập lậu rồi!
Hai Phiếm thở hổn hển:
- Bác thử hỏi nhà báo xem cái vị đại biểu này là ai, chức vụ gì, còn tại vị không?
- Người có trách nhiệm mới được tham gia hội nghị chống gà nhập lậu đời nào phát biểu lăng nhăng thế! Chắc là ông (bà) buôn bán, vận chuyển gà lậu hoặc chủ của những con gà lậu lọt được vào hội nghị thôi!
Cả Nghĩ