Festival nghề truyền thống tại Huế diễn ra từ ngày 27/4 - 1/5/2013. Đây là lần thứ 5 Huế mở hội tôn vinh nghề truyền thống của dân tộc mình. Với ý nghĩa rất sang trọng là thể hiện sáng tỏ tinh hoa nghề Việt nên các nghệ nhân về dự hội rất đông - tới 200 người.
Trong khuôn viên Thương Bạc bên bờ Bắc sông Hương rộng như một quảng trường thơ mộng bên dòng sông xanh là hội chợ nghề truyền thống. Tại đây có tới 150 gian hàng của 28 tỉnh thành đưa hàng về đây trưng bày.
![]() Hàng trưng bày trong hội chợ. |
Có thể kể ra đây: hàng chiếu, hàng đồng Thanh Hóa. Du khách đứng bên những chiếc trống đồng đầy đủ kiểu, nhớ tới một thời xa xưa của quê hương, hết sức trầm trồ. Hàng dệt may Hải Phòng đem đến cho người xem nhiều ước ao. Trà Thái Nguyên được pha ra ấm tích, khách đến thăm đều được mời thưởng thức dư vị khó quên. Đồ mộc mỹ nghệ Gia Lai đẹp một cách ngơ ngác, đường nét diệu kỳ khó tưởng tượng mà lại nhẵn bóng, ai thấy cũng thán phục. Rồi tranh sơn mài Đà Nẵng, đó là những bức tranh sáng như gương tuyệt mỹ, giữ chân khách xem thật đông đúc. Giản đơn như hương trầm Huế, chủ cửa hàng châm lửa, thắp hương, thắp trầm lên, khách bị mê hoặc bởi hương trầm thanh cao, mua ngay lập tức.
150 quầy hàng là cả một thế giới hàng hóa đầy mê hoặc. Mỗi vùng đất một vẻ riêng, mỗi mặt hàng một ngỡ ngàng. Ai cũng thầm khen cha ông mình. Ví như đứng trước gian hàng lụa Hà Đông, ai cũng thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ bởi vẻ đẹp hấp dẫn của mặt hàng. Nhất là các chị, các mẹ hầu như không dứt ra được. Càng lúc càng đông.
Riêng Huế có rất nhiều hàng, quầy mỹ nghệ, quầy thêu thùa, quầy áo dài, quầy đúc đồng..., rất xứng đáng là đất Cố đô. Mỗi bước đi cứ gợi cho người xem những cung điện huy hoàng mà mình đã gặp, đã thấy, đã biết.
Bên bờ sông Nam Huế, dọc đường Nguyễn Đình Chiểu, phố đêm của Huế và công viên Tứ Tượng là những quầy hàng của các nghệ nhân nổi tiếng và các làng nghề giữ được phong cách riêng biệt của mình. Xin kể ra đây: quầy hàng đất nung của Lê Đức Hà, quầy khắc mộc của Lê Văn Xanh, quầy gỗ của Nguyễn Văn Chư... Rồi Pháp Lam Huế, mây tre đan lát Bao La, thêu Thuận Lộc, nón Phú Cam, thổ cẩm Lạnh Lùng, gốm Phước Tích... Mỗi mặt hàng một vẻ rất riêng. Tại đây, ta được chứng kiến tận mắt các nghệ nhân tài ba, không chỉ qua các mặt hàng trưng bày mà các nghệ nhân đang ngồi đó làm nghề cho chúng ta xem, như nghệ nhân Thân Văn Huy nổi tiếng nghề làm hoa giấy, giờ đây, ông đang nhuộm giấy và làm những bông hoa đẹp như hoa thật; Các nghệ sĩ làm mõ đang ngồi bên những khúc gỗ với đục, dùi, đang gõ từng nhát và mỗi giây phút đi qua, mõ bắt đầu hình thành; Hai quầy hàng thổ cẩm và lanh, các cô gái dân tộc mặc đồ thổ cẩm, đội mũ thổ cẩm đang ngồi bên máy dệt, đưa thoi và những tấm thổ cẩm hiện hình.
Người xem đứng vây quanh như mê, máy ảnh lóe sáng liên tục, đủ thấy du khách hưởng ứng thực hiện công nghệ của làng nghề như thế nào. Có thể coi đây là những đặc trưng văn hóa, có khả năng phát huy.
Rất hấp dẫn hội nghề truyền thống trong Festival 2013 là triển lãm mẫu dệt may độc đáo với 80 mẫu dệt may được trưng bày tại Bảo tàng Văn hóa Huế. Tại đây, các nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên như vỏ cây đã làm thành áo quần nam nữ, rồi cây chuối đã cung cấp sợi cho dệt vải... và cuối cùng là công trình đưa kim loại vào hàng dệt may để áo quần lấp lánh. Đó là cả một công trình kỳ khôi, ta phải tìm hiểu, không thể bỏ qua những bàn tay vàng đã làm nên thế giới vải mặc ngày nay.
Mỗi festival đều đem đến cho Huế một ngày hội có nhiều nội dung mới. Một trong những điểm đáng kể trong Festival 2013 này là năm nay, các nghệ nhân đến rất đông, vì trong thời gian hội nghề truyền thống có các cuộc hội thảo, tọa đàm với nội dung rất thiết thực là làm sao phát triển nghề truyền thống kết hợp được với du lịch, để hàng hóa ngày một phồn vinh, chinh phục được du khách đến Huế và đến Việt Nam đúng với yêu cầu ngày hội là tôn vinh tinh hoa nghề Việt.
Nguyễn Quang Hà
