F0 ở lại chăm sóc F0, câu chuyện nhân văn mùa COVID-19

11-12-2021 07:49 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Trong chương trình 'Cảm ơn cuộc đời 2021', khán giả được xem nhiều tấm gương, câu chuyện nhân văn của họ trong ngày COVID-19.

Giới trẻ check-in cùng cây thông Noel mùa COVIDGiới trẻ check-in cùng cây thông Noel mùa COVID

SKĐS - Cứ mỗi mùa Giáng sinh, các bạn trẻ lại tìm đến phố Hàng Mã (Hà Nội) tấp nập chụp ảnh, check-in. Chỉ có nơi đây, tập trung đa dạng các loại cây thông Noel được trang trí đặc sắc, rực rỡ nhiều màu bởi những chủ cửa hàng khéo tay.

Từ bà cụ thắng COVID-19 làm tình nguyện viên chăm sóc F0

Cảm ơn tới những người nỗ lực vượt qua bạo bệnh để sống và trở về; cảm ơn người dân Việt Nam đã cưu mang nhau trên hành trình trở về của những người lao động nghèo; cảm ơn tất cả vì đã trở về, chương trình Cảm ơn cuộc đời 2021 được thực hiện và có chủ đề "Cảm ơn vì đã trở về".

Những tấm gương bình dị mà cao quý ngày COVID-19 tại ‘Cảm ơn cuộc đời 2021’ - Ảnh 2.

Cảm ơn cuộc đời là chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất thường niên vào dịp cuối năm. Năm nay chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 ngày 12/12 trên kênh VTV1.

"Cảm ơn vì đã trở về" gồm 3 chương: Cảm ơn vì đã sẵn sàng lên đường, Cảm ơn vì đã kiên cường ở lạiCảm ơn vì đã bình an trở về. Tại đây, khán giả sẽ được xem, nghe những câu chuyện xúc động và nhân văn.

Nổi bật là chương trình đem tới khán giả câu chuyện "F0 ở lại chăm sóc F0, còn sống là còn giúp đỡ" của bà Hoàng Thị Đại với những đóng góp nhỏ bé đã truyền đi năng lượng tích cực cho các bệnh nhân.

Những tấm gương bình dị mà cao quý ngày COVID-19 tại ‘Cảm ơn cuộc đời 2021’ - Ảnh 3.

Bà Đại sau khi khỏi COVID-19 trở thành tình nguyện viên chăm sóc F0 tại bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Bà Hoàng Thị Đại, 68 tuổi sống ở quận 8 TP. HCM, người được chuyển đến Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp do mắc COVID-19 hồi cuối tháng 8/2021. 

Sau nửa tháng điều trị, bà Đại khỏi bệnh và trở về phòng trọ cũ nhưng một số chuyện buồn xảy đến, bà không còn nơi để ở. Biết chuyện, bà được Bệnh viện điều trị khỏi COVID-19 cho ở lại làm tình nguyện viên có trả lương.

Trailer chương trình Cám ơn cuộc đời 2021 (Video nhà sản xuất cung cấp).

Hằng ngày trong khuôn viên Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, bà Đại - một tình nguyện viên đặc biệt vừa giúp các bệnh nhân lớn tuổi ăn cơm, uống nước, trò chuyện, vừa quét dọn giữ cho bệnh viện được sạch sẽ tinh tươm. 

Theo Giám đốc Bệnh viện TS.BS Phan Minh Hoàng, bệnh viện cũng cần các cụ cao tuổi để động viên, chăm sóc cho nhau nên giữ bà Đại ở lại. Hàng ngày, bà giúp cơm nước cho F0 cao tuổi, bà nhắc mọi người giữ vệ sinh chung. Bà vui mà các bệnh nhân khác cũng vui.

Đến lòng nhân ái của người lính, cha con lái xe cứu thương

Ngoài bà Đại, chương trình còn đem tới câu chuyện "Mái ấm tình thương" của bé Bảo Châu và người cha đỡ đầu là sự đồng cảm của một trái tim ấm áp khi đi làm nhiệm vụ của Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên - trợ lý quân khí, Ban Chỉ huy quân sự TP. Thủ Đức (Bộ Tư lệnh TP.HCM).

Thiếu tá Kiên kể lại: "Khi đưa tro cốt của chị Nga về với gia đình tại nhà trọ ở Tân Phú, tôi rất bất ngờ khi người tiếp nhận tro cốt của chị Nga là một cháu bé rất nhỏ!". Bé Châu có mẹ là chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (44 tuổi, ngụ phường Tân Phú).

Những tấm gương bình dị mà cao quý ngày COVID-19 tại ‘Cảm ơn cuộc đời 2021’ - Ảnh 5.

Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên và bé Bảo Châu trên đường về với người thân ở thành phố Vũng Tàu

Bố của bé đã bỏ đi từ khi bé mới sinh, chị Nga không qua khỏi do suy hô hấp cấp mức độ nặng. Khi biết được hoàn cảnh đáng thương của cháu bé vốn thiếu tình thương của cha, giờ lại mồ côi mẹ, thiếu tá Kiên mong muốn bù đắp cho con những thiệt thòi và cho con một tương lai tươi sáng hơn. Thiếu tá Kiên nhận làm cha đỡ đầu của bé Châu, nhận bảo trợ học tập cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. "Tôi sẽ cố gắng hết sức, làm sao tốt nhất cho tương lai của đứa con mà tôi đã nhận đỡ đầu này", thiếu tá Kiên chia sẻ.

Chương trình cũng đem tới câu chuyện "Cha con và xe cứu thương" của ông Đặng Tri Thông (62 tuổi) và con trai Đặng Minh Trí (24 tuổi), xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới. Hai cha con đã cùng nhau chạy xe cứu thương hàng trăm cây số hỗ trợ chống dịch dù bản thân phải vay tiền để đi làm tình nguyện. Đợt dịch COVID-19 bùng phát tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, anh Đặng Minh Trí cũng tình nguyện vượt chặng đường hơn 500 km ra Bắc Giang tham gia chống dịch.

Những tấm gương bình dị mà cao quý ngày COVID-19 tại ‘Cảm ơn cuộc đời 2021’ - Ảnh 6.

Hai cha con ông Đặng Tri Thông cùng nhau chạy xe cứu thương hàng trăm cây số hỗ trợ chống dịch.

Một tháng tham gia chống dịch tại TP.HCM trong đợt dịch lần thứ 4 vừa qua gắn liền chuỗi hành trình không ngơi nghỉ của hai bố con ông Đặng Tri Thông. Ông Thông chia sẻ: "Trong khó khăn, hoạn nạn, chỉ còn lại tình người và sự sẻ chia".

Cùng với những câu chuyện cảm động, chương trình có những ca khúc lan tỏa một tinh thần lạc quan tươi sáng: Cảm ơn cuộc đời (Sáng tác: Thanh Bình); Trao đi may mắn, nhân lại nụ cười (Sáng tác: Châu Đăng Khoa); Khúc ca yêu cuộc đời (Hồ Hoài Anh); Trở về (Trần Lập)... do các ca sĩ nổi tiếng Văn Mai Hương, Bảo Trâm, Đông Hùng, Oplus, Lê Minh, Hà My, Nhật Minh thể hiện.

Hành trình Cảm ơn cuộc đời 2021 với những câu chuyện đẹp chắc chắn sẽ lan tỏa đi những thông điệp lạc quan và tích cực. Những con người trong chương trình vẫn đang tiếp tục công việc bằng các hành động thiết thực và ý nghĩa cho cộng đồng. Đội ngũ y bác sĩ, những người lính áo xanh, các chiến sĩ công an, các nhà hảo tâm, những người dân, những bạn trẻ bình dị... đang tạo ra sự hồi sinh từ mệnh lệnh của chính trái tim mình. Hành trình của họ, chắc chắn rồi sẽ có thêm nhiều người đồng hành mới.

Bác sĩ Lê Minh Khôi góp sức phòng, chống COVID-19 bằng... tản vănBác sĩ Lê Minh Khôi góp sức phòng, chống COVID-19 bằng... tản văn

SKĐS - Lợi nhuận từ tập tản văn 'Phía Tây thành phố' của BS. Lê Minh Khôi được dùng để ủng hộ cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.

Quỳnh Phạm
Ý kiến của bạn