Ép mình để làm thần tượng

13-04-2013 08:16 | Văn hóa – Giải trí
google news

Nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ, được tung hô và có nguồn thu nhập tốt, đó là cái được khi là một ngôi sao thần tượng. Tuy nhiên, để trở thành một thần tượng trong mắt giới trẻ, không ít nghệ sĩ đã phải ép mình vào những khuôn khổ cứng nhắc...

Nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ, được tung hô và có nguồn thu nhập tốt, đó là cái được khi là một ngôi sao thần tượng. Tuy nhiên, để trở thành một thần tượng trong mắt giới trẻ, không ít nghệ sĩ đã phải ép mình vào những khuôn khổ cứng nhắc...

Khốn khổ ép mình

Ở các nước có ngành công nghiệp giải trí phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản... luôn có một đội ngũ các công ty giải trí chuyên làm nhiệm vụ phát hiện các tài năng và đào tạo để thành sao. Một nghệ sĩ trẻ nào đó được những công ty này để mắt đến là cả một sự may mắn lớn. Cùng với sự nỗ lực của bản thân, cộng với công nghệ đào tạo, lăng- xê có hạng thì chuyện họ trở thành sao, thành thần tượng trong mắt giới trẻ là điều không khó xảy ra. Tuy nhiên, một khi đã đồng ý đặt bút ký hợp đồng với những công ty này, họ coi như đã giao số phận mình cho công ty và tất nhiên, nhất cử nhất động đều phải theo “đường lối” và chịu sự quản lý nghiêm ngặt. Nhưng với họ, việc trở thành sao kéo theo cả một viễn tưởng trước mắt có sức hút đặc biệt nên mọi việc ép mình gần như không có vấn đề. Họ chấp nhận bất cứ điều khoản nào, ngay cả những điều khoản cấm được thực hiện quyền riêng tư nhất.

Ép mình để làm thần tượng 1
Nhóm nhạc Hàn Quốc SNSD bị đồn thổi là đã phải bó chân trong thời gian dài để có được đôi chân thon nhỏ, tạo thành “thương hiệu” của cả nhóm!    Ảnh: ST

Khi ở trên sân khấu, trước mắt công chúng, những ngôi sao này thật tuyệt vời. Họ hầu như không có bất cứ một tì vết nào. Kỳ thực, để trở thành một bức “tượng đài” như vậy, các nghệ sĩ phải ép mình tới mức khốn khổ. Mới đây, chuyện một nữ ca sĩ trẻ của Nhật Bản bị nhà quản lý buộc phải nói lời xin lỗi trước công chúng với bộ dạng đầu cạo trọc, mắt đẫm lệ chỉ vì cô trót... có bạn trai đã phanh phui mảng tối phía sau những thần tượng. Để được góp mặt trong nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Nhật, được trở thành thần tượng trong mắt giới trẻ, nữ ca sĩ chỉ mới 20 tuổi này đã chấp nhận kí vào bản hợp đồng với điều khoản “oái oăm” không được yêu khi còn trong nhóm. Nhưng rốt cục, cô đã không tuân thủ được hợp đồng và bị ông chủ “giáng chức” xuống nhóm học việc của một ban nhạc nữ trong công ty, tất nhiên phải chấp nhận “bêu xấu” mình trước bàn dân thiên hạ. Điều khoản và mức trừng phạt kì lạ này chỉ mới thấy ở Nhật Bản nhưng những thứ tương tự không thiếu ở các nước khác, ngay cả ở Việt Nam.

Chuyện 9 cô gái xinh đẹp của nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng SNSD bị đồn thổi đã phải bó chân trong thời gian dài để có được đôi chân thon nhỏ, tạo thành thương hiệu của nhóm chưa rõ thực hư ra sao. Chỉ biết rằng nếu bó chân để được nổi tiếng cả thế giới với đông đảo fan hâm mộ như các cô thì cũng không ít người thèm muốn. Ngay tại Việt Nam, nhiều nghệ sĩ trẻ cũng có kiểu ép mình khá ngược đời để làm thần tượng. Có nam ca sĩ vì muốn giữ vững vị trí độc tôn trong trái tim các cô gái mới lớn đã chẳng ngại “khép mình” tuyên bố không có người yêu bởi anh biết rõ, nếu công khai bất cứ điều gì anh sẽ mất đi một lượng fan đáng kể... Còn nhiều nữa những cách ép mình thật khốn khổ để làm thần tượng, mà có lẽ phổ biến nhất vẫn là đi “phẫu thuật thẩm mỹ” để  mình đẹp hơn. Nghệ sĩ trẻ đã đành, không ít người đã có tuổi vẫn rất chăm chỉ tìm đến bác sĩ thẩm mỹ chỉ với mong muốn kéo dài tuổi xuân, cũng là để níu giữ chút sự tung hô của người hâm mộ...

Ảo ảnh

Chuyện ép mình để thành thần tượng có lẽ chỉ có trong thời đại công nghệ giải trí khi mà các giá trị ảo được đẩy lên, phù phép để thành giá trị thật. Trước kia, người ta thần tượng một nghệ sĩ nào đó đa phần vì tài năng của họ. Còn ngày nay, tài năng hiếm nhưng những thứ na ná tài năng lại rất nhiều. Và các công ty giải trí sẵn sàng hóa phép để biến chúng thành tài năng thật trong mắt giới trẻ. Nếu trước kia, người ta yêu mến một ca sĩ bởi họ hát hay thì ngày nay, chẳng cần hát hay quá, chỉ cần tạm được cộng với ngoại hình đẹp, biết nhảy múa, một người cũng dễ dàng thành sao. Tất cả, suy cho cùng đều đến từ một công nghệ lăng-xê bài bản và tâm lý đám đông. Làn sóng Hàn Quốc đổ bộ và xâm nhập sâu rộng trong giới trẻ Việt Nam một phần được sự hỗ trợ nhiệt thành từ tâm lý đám đông ấy. Chẳng riêng bạn bè kháo nhau, mà ngay đến các phương tiện thông tin đại chúng cũng không ngần ngại dành thời lượng để nói về các nghệ sĩ Hàn Quốc, bởi đơn giản, đám đông đang đổ dồn vào đó. Và chỉ có đi theo đám đông mới thu lại lợi nhuận khổng lồ.

Ép mình để làm thần tượng 2
Whitney Houston đã chinh phục khán giả bằng tài năng và sự  khổ luyện trong lao động nghệ thuật.

Nhưng thiết nghĩ, những giá trị bề nổi mà các thần tượng trẻ hiện nay nắm giữ khó mà có sức sống lâu bền. Những thứ bề ngoài làm nên một thần tượng thật nhanh chóng nhưng sụp đổ cũng rất nhanh. Hôm trước, giới trẻ còn thích người này, nhưng hôm sau có thần tượng khác nổi lên, họ lại chạy theo. Cứ thế thì dù có ép mình đến mấy cũng chẳng giữ nổi khán giả. Bởi vậy, chỉ có tài năng thực sự mới là bức tượng đài trường tồn với thời gian. Công bằng mà nói, nữ ca sĩ da màu Whitney Houston không đẹp nhưng cô lại là thần tượng trong mắt hàng nghìn người yêu nhạc trên thế giới bởi cô sở hữu một giọng ca đầy nội lực và sự chăm chỉ, hết mình trong công việc. Ngay cả khi Whitney không còn trên cõi đời này nữa thì người ta vẫn cứ yêu mến cô bởi cô đã lao động nghệ thuật thực sự, hết mình. Quả thực, đó mới là thần tượng đúng nghĩa, chứ không phải cứ ép mình khổ sở theo những khuôn khổ hà khắc ngoài tài năng là có thể thành vĩnh cửu.

Minh Anh




Ý kiến của bạn