Cứ như là chuyện ở ngoài hành tinh, những tưởng chỉ có một nửa loài người ở dưới hạ giới mới quan tâm đến chuyện vợ con. Hóa ra mãi tận “thiên đình” mà Ngọc Hoàng cũng quan tâm, lại còn “thích” lấy vợ nữa. Thảo nào ở dưới này cứ loạn hết cả lên mỗi khi cánh mày râu bàn đến chuyện chị em. Ai tin thì tin, còn không thì thôi.
Ngọc Hoàng và giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
“Ngọc Hoàng” Quốc Khánh là một trong số những diễn viên tài năng và quan trọng hơn là thuộc diện “sạch” của làng showbiz. Anh “sạch” đến mức không hề có bất cứ tì vết nào về scandal, cái vốn mê khối ở làng giải trí Việt. Hơn thế, anh còn “sạch” đến độ đã ngũ tuần rồi mà vẫn là chàng “trai tơ”, bất chấp quy luật nghiệt ngã của thời gian một đời người. Đến gần đây, có người hỏi anh có “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”, “Ngọc Hoàng” cãi lý, nói “mơ” là không đúng, sao lại mơ, mà phải nói là “thích” mới chính xác. Ấy thế, nhưng cái sự thích ấy dường như Quốc Khánh không phải là dành cho chính anh mà dành cho các đấng mày râu khác.
Kể cũng lạ, một người vừa tài năng, vừa hài hước, hóm hỉnh và có vẻ hơi “bụi” một chút, là mẫu đàn ông mà phần lớn phụ nữ đều thích. Thế nhưng, anh lại tự nhận thấy mình chỉ có thể vào vai tốt trên sân khấu hay trước ống kính máy quay, còn ở ngoài đời, mình là kẻ vào “vai” tồi hết chỗ nói. Bởi lẽ, bạn diễn cùng trang lứa với ông “Ngọc Hoàng” ngũ tuần này hầu hết đều đã yên bề gia thất, còn anh vẫn là “lính phòng không”. Nhà có hai chị em, bà chị đã có gia đình và các cháu cũng đã lớn, nên các cụ những mong ngày một ngày hai được nô đùa với đứa cháu nội. Nhưng Quốc Khánh kiên quyết không chịu chiều ý các cụ chỉ vì anh sợ mất “tự do”. Anh tự thú rằng đã không ít lần “thò một chân vào “rọ” rồi lại rút ra” vì cứ thấy thế nào ấy, dù mẹ vẫn giục liên tục.
Triết luận cho việc “thích” mà vẫn chậm trễ đường vợ con của “Ngọc Hoàng” xem ra còn nhiều mâu thuẫn hơn cả trường phái siêu hình trong triết học. Quốc Khánh bảo: “Niềm tin thì tôi có thừa. Nhưng với những người phụ nữ, tôi muốn xem người ta hành động được bao nhiêu phần trăm chứ không muốn nghe những lời chót lưỡi”. Ý là xem người ta sống cho tình yêu và hôn nhân thế nào, chứ không phải thuyết giáo về những điều ấy. Mâu thuẫn là ở chỗ anh đã bao giờ sống cuộc sống vợ chồng đâu mà biết người phụ nữ sống với anh như thế nào. Những tiêu chí mà Quốc Khánh đưa ra nào là “đồng cảm”, “chia sẻ”... trong đời sống hôn nhân và gia đình nghe sao mà trừu tượng thế.
Tính khí của “Ngọc Hoàng” lạ đến thế nên những lúc không vướng lịch diễn là anh chơi bi-a, đi câu cá với bạn bè. Cùng lắm là ngủ nướng cho qua ngày, nghĩ mà thương ghê. Nếu có ai đó “cãi lý” thì “Ngọc Hoàng” đưa ra một lô những triết luận đầy tính nhân văn, nhưng hết sức mâu thuẫn, ngõ hầu biện minh cho sự chậm trễ đường tình duyên của mình. Nào là thời xưa, những người phụ nữ theo truyền thống hoặc sống trong thời đạn bom khói lửa, phải chấp nhận “ép” mình vào những khuôn khổ giới hạn nhất định của đời sống gia đình. Thời buổi bây giờ, người phụ nữ có quyền đòi hỏi người đàn ông luôn phải ở bên mình để đảm đương trách nhiệm của người trụ cột. Chồng phải bù đắp cho vợ trước những nhọc nhằn, trước bão táp phong ba trong cuộc mưu sinh vất vả đời thường. Phụ nữ thời nay không thể bị ép buộc phải chịu đựng, như thế là bất bình đẳng trong tình yêu. Nghe đúng là giọng của ông “Ngọc Hoàng” trên màn ảnh nhỏ.
![]() Nghệ sĩ Quốc Khánh trong vai Ngọc Hoàng. |
Kiều nữ nào sẽ lọt vào mắt xanh của Ngọc Hoàng
Quốc Khánh tự tiết lộ: “Có những vai diễn trên sân khấu người ta làm rất tốt nhưng không thể hoàn thành trọn vẹn vai diễn cuộc đời mình, đó cũng là lẽ thường tình. Mặc dù Quốc Khánh cũng đã có một vài mảnh tình vắt vai rồi, thế nhưng “để kết hôn thì tôi không muốn đâu”. Anh cho rằng: “Cuộc đời không cho ai tất cả. Một người đàn ông dù tài ba đến mấy cũng chẳng thể tìm được một người phụ nữ toàn bích về mọi mặt”. Vì thế, nếu đem hai cô gái, một người hấp dẫn, xinh đẹp như diễn viên, hoa hậu và một người nhan sắc bình thường, không giàu có, anh sẽ sẵn sàng từ chối người thứ nhất mà không cần đắn đo suy nghĩ gì. Bởi với Quốc Khánh, hạnh phúc là sự tự do. Ai mang đến cho anh tự do thì ắt người ấy sẽ mang đến cho anh hạnh phúc. Nếu vậy, xem ra “Ngọc Hoàng” cũng có tiêu chí rõ ràng. Nhưng cuộc sống gia đình chắc chắn là không thể có tự do nhiều được, dù cả chàng và nàng đều muốn, dù đấy chỉ là sở thích cá nhân chứ không phải cuộc sống gia đình, một khi đã có người thứ hai, thứ ba chen vào. Chẳng ai có thể đem lại cho người khác sự tự do cả trong công việc lẫn trong cuộc sống như “Ngọc Hoàng” mong muốn đâu. Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Mất tiền được kinh nghiệm, mất vợ được tự do”, ngẫm mà thấy thấm thía.
Khi đời người không còn ở những “nốt thăng”, đã đi dần vào những “nốt giáng” mà “Ngọc Hoàng” của chúng ta vẫn vừa thích tự do lại vừa thích “ngôi nhà và những đứa trẻ” thì mọi người cứ yên chí rằng chắc chắn cả hai loại “đối tượng” trên chẳng bao giờ có thể lọt vào mắt của anh chàng được.
Thích là thích vậy nhưng Quốc Khánh vẫn lý sự theo cách rất “Ngọc Hoàng” rằng: “Biết đâu tôi không bao giờ lấy vợ, nhưng cũng có khi ngày mai ngày kia, tôi gặp được người phụ nữ đồng cảm, thông cảm với mình lại lấy. Cuộc đời chưa biết trước điều gì. Tôi quan niệm không phải có vợ mới là hạnh phúc. Tôi nghĩ, mình được làm những điều mình muốn mới là người hạnh phúc”. Thích lấy vợ mà lại lý sự kiểu “chuối” thế thì đến Thượng đế cũng phải bò lăn ra mà cười.
Quốc Khánh lúc nào cũng nhẹ nhàng, từ tốn, không vồ vập, cũng chẳng vội vàng trong bất cứ việc gì, ngay cả cách ăn nói. Có người bảo anh thuộc diện đàn ông “chảnh”, bởi anh chưa bao giờ nghe số điện thoại lạ, tin nhắn lạ cũng mặc kệ, không xem. Khán giả ít có cơ hội gặp gỡ anh ngoài đời, cũng hiếm khi thấy anh tham gia các sự kiện nghệ thuật. Anh có vẻ như luôn tránh xa mọi sự ồn ào, hào nhoáng và sự nhiễu nhương của cuộc sống.
Người ngoài nhìn vào lối sống của anh dễ nhận thấy đấy là một người đàn ông “cô độc”, nhất là khi bên cạnh anh chưa có người “nâng khăn sửa túi”. Nhưng điều anh sợ nhất không phải là lấy được người không đồng thuận với mình mà chính là sợ lấy phải người vợ không tốt với bố mẹ. Bù lại, vì chưa lấy vợ nên có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi chơi với bạn bè, hoặc là ở nhà ngủ nướng, chơi với cháu, nói chuyện cùng bố mẹ. Với anh, thế là ổn.
Với hơn 30 năm trong làng giải trí, “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh có quá nhiều kỉ niệm vui buồn để mà nhớ. Anh cũng học được rằng trong cuộc sống có rất nhiều cái để nhớ và nhiều điều để quên. Quốc Khánh quan niệm rằng không nên sống quá nhiều cho quá khứ mà hãy sống tốt cho hôm nay và hướng tới ngày mai. Với anh, mọi thứ đã chọn đều không có gì tiếc nuối, ân hận cả, nên sẽ chẳng bao giờ tồn tại hai từ “giá như” trong anh. Cho nên anh “thích” là thích vậy, “đòi” là đòi thế, nhưng chẳng biết con tạo còn xoay vần anh đến đâu. Nhưng chắc chắn mỗi năm anh cứ được làm “Ngọc Hoàng” một lần là ổn rồi.
THI CẦM