Em vẽ niềm tin

Văn hóa – Giải trí
Những gam màu tươi vui, rực rỡ, những chủ đề trong tranh khiến người xem liên tưởng đây là nét vẽ của những trẻ được sinh sống, học hành trong những gia đình hạnh phúc bởi ở đó chứa đựng những tư duy hồn nhiên và ngộ nghĩnh.

Bước chân vào phòng triển lãm tranh vừa được khai mạc hôm 21/11 tại Trung tâm Triển lãm thành phố Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng), nếu không được giới thiệu, chắc hẳn không ai nghĩ rằng đây là phòng triển lãm tranh của các em thiếu nhi mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Những gam màu tươi vui, rực rỡ, những chủ đề trong tranh khiến người xem liên tưởng đây là nét vẽ của những trẻ được sinh sống, học hành trong những gia đình hạnh phúc bởi ở đó chứa đựng những tư duy hồn nhiên và ngộ nghĩnh.

Cắt băng khánh thành phòng triển lãm.
Em vẽ niềm tin - một điều gì đó như sự quyết tâm, tin tưởng vào tương lai của những cô bé, cậu bé đầy nghị lực. Đây là cầu Thê Húc, cầu Long Biên, kia là những danh lam thắng cảnh của Hàn Quốc, là chân dung ngài Pack Suk Hwan, là mối tình hữu nghị giữa Việt Nam - Hàn Quốc, rồi những tòa nhà chung cư cao vời vợi, những đường phố tấp nập người qua lại…, không phải chỉ là ước mơ, mà với niềm tin một mai lớn lên, chúng em sẽ thực hiện được tất cả những ước mơ đó, sẽ đi thăm các danh lam thắng cảnh của Việt Nam, của thế giới, gia đình thân yêu của mình sẽ được ở trong những tòa nhà hiện đại. Em Hồng Nhung hồ hởi khoe bức vẽ về tháp Effel: Cháu muốn sau này được đi du học ở Pháp, được tới đứng dưới chân tháp Effel. Những ước mơ đó quả là quá lớn lao đối với các em mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn, nhưng niềm tin, nghị lực sẽ giúp các em nỗ lực vượt lên cuộc sống khốn khó hàng ngày.

Phòng tranh Em vẽ niềm tin là kết quả của lớp hội họa miễn phí cho trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của quận Hoàn Kiếm (được sự tài trợ của tổ chức Koica - Hàn Quốc) do Hội Nghệ thuật nhân đạo TP. Hà Nội tổ chức, cô giáo Thu Hương (Cung Thiếu nhi Hà Nội) và Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân trực tiếp giảng dạy. Hãy đến với phòng tranh để chia sẻ với những trẻ em thiếu may mắn, để biết ngay giữa Thủ đô Hà Nội có một trung tâm trẻ em mồ côi, để thấy các em vẫn đang được cộng đồng yêu thương che chở, các em vẫn luôn biết cố gắng học hành và vươn lên trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn để làm được những điều hữu ích cho gia đình và xã hội.

Phòng tranh mở cửa từ 21 – 28/11/2010.
 
  Phi Dũng

Ý kiến của bạn