Em hỏi tôi... tại sao chọn ngành y?

26-12-2013 11:52 | Tin nóng y tế
google news

Em hỏi tôi tại sao chọn ngành y/ Cực làm chi để rồi thân khổ lụy/ Lương bèo bọt lây lất đời tạm bợ/ Phải chắt chiu từng chút sống qua ngày

 

Em hỏi tôi tại sao chọn ngành y

Cực làm chi để rồi thân khổ lụy

Lương bèo bọt lây lất đời tạm bợ

Phải chắt chiu từng chút sống qua ngày

Em hỏi tôi tại sao chọn ngành y

Nhiều lâm li tủi nhục buồn bi đát

Có vui gì, khi thấy toàn mất mát

Hỏi trong nghề có mấy kẻ được vinh?

Em hỏi tôi tại sao chọn ngành y

Ăn không ngon giấc ngủ chẳng yên lành

Những đêm trực mệt nhoài trong mộng mị

Ám ảnh hoài chuyện sinh-tử chia ly.

Em hỏi tôi tại sao chọn ngành y

Cứu một người công đức tựa thái sơn

Nhưng ở đời chẳng ai biết cám ơn

Kẻ mắng chửi người buông lời chỉ trích.

Em hỏi tôi tại sao chọn ngành y

Nói chung quy có phải là tôi thích

Hay chỉ vì một ít ánh hào quang

Nên dấn thân vào cái nghiệp bẽ bàng?

Em hỏi tôi tại sao chọn ngành y

Tôi đắn đo bóp trán lòng nghĩ suy

Cứ cho rằng một phần vì tôi thích

Âu cũng là nghiệp duyên hết em ơi.

TUỆ MINH

ST: Điều dưỡng Việt Nam


Ý kiến của bạn