Êkip chuyên nghiệp: Giấc mơ chưa thành sự thật!

Văn hóa – Giải trí
Một đồng nghiệp có cơ hội phỏng vấn nữ danh ca Yumi của Nhật trong chuyến sang Việt Nam biểu diễn trong Mỹ Linh Tour 2006 khi về cứ tiếc hùi hụi cho nghệ sĩ Việt Nam về chuyện không có khả năng làm việc theo êkip một cách chuyên nghiệp nhất.

Một đồng nghiệp có cơ hội phỏng vấn nữ danh ca Yumi của Nhật trong chuyến sang Việt Nam biểu diễn trong Mỹ Linh Tour 2006 khi về cứ tiếc hùi hụi cho nghệ sĩ Việt Nam về chuyện không có khả năng làm việc theo êkip một cách chuyên nghiệp nhất. Đó là giấc mơ nhưng không phải ai cũng phù hợp (hoặc có khả năng) để mơ về nó.

Có tiền là có êkip

Người đồng nghiệp đó kể rằng xung quanh nữ ca sĩ người Nhật lúc phỏng vấn có tất cả... 5 người. Một người trang điểm. Một trợ lí thông tin để bổ sung thông tin cần thiết. Một quay phim để ghi lại làm tư liệu. Một thư kí ngồi ghi chép lại buổi nói chuyện và một quản lí chung. Khi phỏng vấn, nếu chẳng may có chỗ nào ca sĩ Yumi quên thì người trợ lí thông tin sẽ nói với người phiên dịch là bảo phóng viên lát nữa gặp anh ấy để bổ sung. Phóng viên muốn chụp hình phải xin phép và sau khi chụp xong sẽ phải cho người quản lí xem lại, họ đồng ý bức ảnh nào thì được giữ lại còn không phải xóa. Phải đến sớm trước 15 phút và "khai báo" là phỏng vấn cho báo nào, bao giờ lên tin bài,... Họ chuyên nghiệp tới mức người bạn đồng nghiệp phỏng vấn xong vã hết cả mồ hôi vì... choáng. Nhưng, không vì thế mà họ làm khó mà ngược lại, thái độ của họ rất hòa nhã và lịch thiệp.

Đó là câu chuyện của nước ngoài, còn tại Việt Nam thì nó lại theo một nhẽ khác. Hãy đơn cử như Music Faces (MFs), đơn vị được cho là chuyên nghiệp nhất Việt Nam hiện nay về đào tạo ca sĩ cũng như cách làm việc "Tây nhất" thì cũng có một số điều cần phải nói đến. Trong MFs, mỗi ca sĩ sẽ có một người quản lí riêng (cũng có trường hợp 2 - 3 ca sĩ được quản lí bởi 1 người) nhưng nội chuyện quan hệ báo chí thôi cũng có những sự khác biệt. Nếu như MFs có một người làm quan hệ đối ngoại cho cả công ty thì người đó chưa chắc đã làm cho các ca sĩ và điều tréo ngoe ở chỗ người quản lí chung đó không có tiếng nói trong việc book lịch phỏng vấn cũng như những vấn đề khác. Mạnh ai nấy làm kể cả chuyện quan hệ báo chí cũng mỗi người quản lí có một phương án khác nhau và tất nhiên nó làm khó cho người quản lí chung về truyền thông của cả MFs.

Thế nhưng, nhắc đến chuyện làm việc theo êkip thì ngay lập tức, đa phần mọi người sẽ nhớ tới Hồ Ngọc Hà với chuyên gia trang điểm Nguyễn Hùng, nhà thiết kế Công Trí. Tuy nhiên, Nguyễn Hùng và Công Trí là những mối quan hệ của Hà Hồ từ hồi cô làm người mẫu và được duy trì đến ngày hôm nay. Và, tất nhiên cũng không thể phủ nhận rằng, MFs đã chịu chi cho "gà đẻ trứng vàng" hiện nay của công ty. Như theo chính Công Trí và Nguyễn Hùng trả lời phỏng vấn thì trước mỗi sự kiện lớn như ra đĩa, ghi hình thì cả êkip sẽ ngồi họp lại, chọn đường đi nước bước, cách xuất hiện như thế nào, trang phục, make-up sao cho hiệu quả,... Điều này, không phải ai cũng làm được và cũng không phải ai cũng có cơ hội để thực hiện được.

 Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và êkíp.

Dò dẫm tìm êkip

Mới đây, trong một đêm giới thiệu bộ sưu tập mới mang tên Midnight Martini để chào mừng Giáng sinh tại Sài Gòn, nhà thiết kế Hoàng Ngân đã chính thức tuyên bố là nhà tài trợ và tư vấn về trang phục biểu diễn cho nhóm The Men. Hỏi về vấn đề này, Hoàng Ngân cho biết The Men có phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, lãng mạn và ngoại hình cũng sáng, sân khấu hợp với phong cách thời trang của chị nên Hoàng Ngân quyết định đầu tư trang phục cho hai chàng trai này. Bù lại, nhóm nhạc The Men sẽ phải có trách nhiệm xuất hiện trong các sự kiện mà Hoàng Ngân tổ chức và sẽ giúp đỡ hết sức để quảng bá thương hiệu Ngân for him của Hoàng Ngân tới công chúng, ví như làm người mẫu ảnh. Thực tình, đây không phải là điều gì quá ghê gớm bởi chuyện quyền lợi và trách nhiệm trong các hợp đồng cũng là điều hiển nhiên, nhưng điều đáng nói là chuyện "tự tìm đến nhau". The Men là nhóm nhạc mới và non trẻ nên chắc chắn không có khả năng tài chính khả quan như Hà Hồ để có thể đi thuê nguyên một êkip đi theo mình nên giải pháp tìm sự hỗ trợ và tương hỗ lẫn nhau ở Hoàng Ngân là một quyết định khôn ngoan. Và, không phải ca sĩ, nghệ sĩ nào cũng có được may mắn tìm được đúng đối tác hợp với mình để cộng tác như The Men và Hoàng Ngân. Bên cạnh đó, The Men còn có nhạc sĩ "gần như độc quyền" Nguyễn Hoàng Duy và một nhiếp ảnh gia chuyên thực hiện những bộ ảnh cho họ. Tất cả đều là sự hợp tác cần thiết nhưng ở mức độ "vừa phải" chứ không "mạnh vì gạo bạo vì tiền" như MFs và Hà Hồ. Với một nhóm nhạc mới như The Men thì đó là một lựa chọn có tính chiến thuật tốt từ những ngày đầu xuất hiện.

Điều đáng nói nữa là tinh thần hợp tác, cũng có những trường hợp, ví dụ như Kelly Bùi chẳng hạn. Cô tâm sự rằng, khi được mời làm nhà tài trợ trang phục cho Sao Mai điểm hẹn, cô đã vấp phải sự "thể hiện cá tính" của một ca sĩ nữ, người mà đã từ chối trang phục của cô để tìm đến nhà thiết kế khác. Nhưng, oái oăm ở chỗ, chính thí sinh đó sau đó lại tìm về với Kelly Bùi để xin được... mặc đồ của cô. Tất nhiên, với "cái tôi" đầy tự trọng, Kelly Bùi đã từ chối. Chuyện hợp tác trong nghệ thuật không phải ai cũng xuôi chèo mát mái bởi những "cái tôi lớn" và cũng không phải ai cũng có sự tôn trọng dành cho nhau như The Men và Hoàng Ngân.

Câu chuyện êkip chắc chắn sẽ còn là một câu chuyện dài trong làng giải trí Việt, không chỉ với ca sĩ mà với tất cả các bộ phận khác nữa. Chừng nào, ý thức được về sự xuất hiện và sự tác động của mình tới công chúng, và cũng chừng nào túi tiền đủ "rủng rỉnh" hoặc may mắn tìm được "Mạnh Thường Quân" ưng ý, thì các nghệ sĩ của chúng ta hãy nghĩ đến chuyện làm việc theo nhóm. Còn không, thì hãy tự bơi và tự mò mẫm cho mình lối đi trong cách xuất hiện và tất nhiên sẽ không tránh được sự "lệch lạc" trong gu thẩm mỹ.

Đức Thành


Ý kiến của bạn