Ðể không chuốc nỗi buồn

Thời sự
Con mình, mình phải chăm lo Đừng giao phó tuốt tuột cho “đất trời”

Con mình, mình phải chăm lo

Đừng giao phó tuốt tuột cho “đất trời”

Tiếng ve đã gọi hè rồi

Trẻ con buông sách xả hơi… “sổ lồng”

Nếu không quản sẽ lông bông:

Trèo cây lượm trái, ra sông vẫy vùng

Đá banh góc hẻm phố đông

Thả diều cạnh trạm điện lòng thòng dây…

Đều là nguy hiểm lắm thay

Lỡ ra trượt cẳng, sểnh tay là… rồi!

Hướng con lành mạnh vui chơi

Trong khuôn tổ chức có người trông nom

Để không chuốc lấy nỗi buồn!

           Lam Điền


Ý kiến của bạn