Ngày 4/11 nước Mỹ sẽ bầu Tổng thống, bầu một số Thống đốc bang, bầu 1/3 nghị sĩ Thượng viện và bầu mới toàn bộ Hạ viện. Song việc bầu chọn Tổng thống đang chiếm lĩnh tinh thần người dân Mỹ. Ngày 16/10 hai ứng cử viên Tống thống: J. McCain 72 tuổi, đại diện phe Cộng hòa và ông B.Obama 47 tuổi, đại diện phe Dân chủ tranh luận phiên cuối cùng.
Phong thái của McCain đã làm “nền” tôn B.Obama thành một ngôi sao. |
Nguyên nhân thì có nhiều. Có người cho rằng chính việc ông ta chọn bà Sarah Palin làm liên danh tranh cử đã gây nên sự bất lợi cho ông. Có ý kiến cho rằng sự lụa chọn và hậu thuẫn của đương kim Tống thống Mỹ G.Bush đã hạn chế ông ta. Những kiến giải này đều đúng nhưng chưa trúng, chưa đầy đủ. Chính J. McCain mới là nguyên nhân. Bản thân ông ta đã tự bộc lộ năng lực, phẩm chất của mình. Trước hết ông đã cao tuổi lại tiêu biểu cho chủ nghĩa bảo thủ và căn bản nhất là chiến lược tranh cử của ông không được lòng dân. Cử tri Mỹ đòi hỏi một vị Tổng thống dù có tấn công, chỉ trích đối phương cũng phải để mọi người dẫu không cảm tình cũng chấp nhận được. Đằng này ông đã hành động ngược lại. Bởi vậy mới có chuyện một bộ phận cử tri ban đầu ủng hộ ông nhưng sau lại quay sang ủng hộ đối thủ của ông. Có ý kiến trong giới quan sát cho rằng “hãm tướng” của ông bắt đầu lộ ra từ cuộc họp bàn thảo cứu trợ hệ thống tài chính Mỹ. Ông ngồi tách biệt, vẻ mặt lưỡng lự, do dự. Và ngày 24/9 đã trở thành ngày định mệnh. Ông kêu gọi tạm hoãn phiên tranh luận thứ nhất để đến Washington họp ứng cứu nền kinh tế Mỹ. Chỉ vài giờ sau B.Obama tuyên bố: Không cần thiết phải hoãn phiên tranh luận. Hai ngày sau ông vẫn đến tham dự phiên tranh luận với B.Obama. Đây là lần đầu tiên đánh dấu sự lùi bước của ông trước đối thủ. Buổi ấy trên sân khấu, diện mạo, phong thái của ông đã làm nền đối xứng để tôn B.Obama thành một ngôi sao, một chính trị gia quyết đoán. Không chỉ có thế. Càng mất điểm, càng về cuối ông càng dồn dập tấn công B.Obama bằng chiến dịch quảng cáo bôi xấu đối thủ. Việc làm này vô tình đã thành cơ hội bộc lộ bản lĩnh điềm tĩnh, một phẩm chất ưu thế của B.Obama và ngược lại phơi ra sự thua thấp về phẩm hạnh, về bản tính của chính ông. Xem ra có lẽ phải có phép màu kỳ diệu nào thì đường vào Nhà Trắng mới rộng mở đối với ứng viên phe Cộng hòa J.McCain.
Nguyên Vũ