Đường ơi...

Thời sự
Thời gian là vàng và đường xá hiện nay tại các đô thị đã thực sự “cướp vàng” của người dân.
Thời gian là vàng và đường xá hiện nay tại các đô thị đã thực sự “cướp vàng” của người dân. Có phải chuyện ách tắc hoàn toàn do ý thức người dân hay đang thiếu một con mắt tổng thể về quy hoạch cũng như tiến độ sửa chữa, xây dựng trên đường của các cơ quan có trách nhiệm?
 Đường mở rộng nhưng mọi việc khác chẳng đồng bộ theo nên cột điện phải đứng giữa... đường.
Trong lúc chờ cho đường thông hè thoáng thì đường cứ phải cõng thêm “lô cốt” dài dài cho “vàng” của người tham gia giao thông tiếp tục bị mất.
Cảnh này thì không phải do “ý thức người dân” rồi vì có thấy bóng CSGT và hệ thống đèn tín hiệu hoạt động đâu.
Tình trạng ùn tắc, kẹt xe như thế này diễn ra ở hầu hết các thành phố lớn.

Trần Dũng


Ý kiến của bạn