Đương kim vô địch châu Âu khẳng định bản lĩnh

Văn hóa – Giải trí
Tấn công đồng đều trong gần suốt thời gian bóng lăn, Tây Ban Nha đã thể hiện sức mạnh của nhà ĐKVĐ châu Âu khi tiếp tục đánh bại những cỗ xe tăng Đức với tỷ số 1 - 0 để lần đầu tiên ghi tên mình trong trận chung kết World Cup.

Tấn công đồng đều trong gần suốt thời gian bóng lăn, Tây Ban Nha đã thể hiện sức mạnh của nhà ĐKVĐ châu Âu khi tiếp tục đánh bại những cỗ xe tăng Đức với tỷ số 1 - 0 để lần đầu tiên ghi tên mình trong trận chung kết World Cup.

Sau Anh và Argentina, Tây Ban Nha là đội bóng lớn thứ 3 mà Đức phải chạm trán tại kỳ Mondial lần thứ 19. Hai chiến thắng rất ấn tượng trước 2 đội bóng lớn đã đưa Đức nổi lên như là ƯCV hàng đầu cho chức vô địch. Còn đối thủ của họ - Tây Ban Nha, dù chưa tạo được những chiến thắng bùng nổ như Đức nhưng những chú bò tót cũng đã tích lũy cho mình những trận thắng vừa đủ để ghi tên mình vào trận bán kết. Trong trận đấu này, đội tuyển Đức thiếu vắng tài năng trẻ Muller do bị treo giò ở trận đấu trước, thay thế anh là Trochowski. Còn phía Tây Ban Nha, cầu thủ ghi bàn 2 năm trước Torres không ra sân ngay từ đầu, thay vào đó là cầu thủ trẻ của Barcelona Pedro. Đó là những sự thay đổi lớn nhất trong đội hình xuất phát của cả hai đội.

 Puyol đánh đầu dũng mãnh ghi bàn mở tỷ số cho các cầu thủ Tây Ban Nha.

Bước vào trận đấu, sức trẻ giúp các cầu thủ Đức đeo bám tốt và hạn chế khả năng chơi kỹ thuật, luân chuyển bóng tốt của đối phương. Nhưng vì thiếu Mueller, các đợt phản công của Đức thiếu đột biến như trong 2 trận với Argentina và Anh. Các cơ hội tốt nhất của Đức trong 45 phút đầu chỉ dựa vào các tình huống đá phạt góc và sút xa. Đội tuyển Đức không có những pha tấn công bài bản vì hàng tiền vệ của họ không cầm được bóng. Trong khi đó, các cầu thủ Tây Ban Nha dưới bàn tay của Del Bosque chơi tấn công rất đa dạng, hai hậu vệ biên của họ là Ramos và Capdevila thường xuyên dâng cao qua vạch giữa sân để góp lửa cho các cầu thủ trên hàng công.

Trong hiệp 2, hàng tiền vệ Đức vẫn chịu áp lực lớn từ TBN và không thể triển khai thế trận tấn công. Các cầu thủ TBN áp dụng một cách tấn công mới, họ không còn triển khai bóng từ hai cánh mà tiếp cận khung thành của Neuer theo cách đa dạng hơn. Những màn phối hợp của đội bóng xứ bò tót ở nhiều hướng đã  khiến hàng thủ "Cỗ xe tăng" lộ nhiều khoảng trống. TBN không chỉ uy hiếp thủ môn Neuer bằng những cú sút xa mà còn nhiều lần áp sát khung thành tuyển Đức trong nửa đầu hiệp 2. Tuy nhiên phải đến phút 73, TBN mới có bàn mở tỷ số. Từ đường phạt góc của Xavi, trung vệ Puyol vốn có tầm vóc thấp bé nhưng lại bật cao đánh đầu tung lưới Neuer. Các hậu vệ Đức có lẽ cũng bất ngờ vì việc Puyol đánh đầu bởi trong các tình huống đá phạt góc trước, người TBN không hề sử dụng các đường treo bóng. Sau bàn thua, Đức dồn đội hình lên tấn công, HLV J.Loew tung tiền đạo Gomez vào sân thay Khedira nhằm tăng cường sức mạnh trên hàng công. Còn Tây Ban Nha cũng tung Torres vào sân thay Villa nhằm tận dụng tốc độ của anh trong những pha phản công của mình. Phút 79, Tây Ban Nha có pha phản công sắc sảo một mình Pedro bứt tốc độ, nhưng trong tình huống 2 đánh 1, Pedro lại quá cá nhân khi không chuyền bóng cho Torres để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Những phút cuối của trận đấu, Đức đã dồn đội hình lên chơi tấn công nhưng hàng thủ TBN đã chơi tập trung và bảo vệ thành công thành quả.

Món nợ thua Tây Ban Nha 0 - 1 ở chung kết Euro 2008 đã bị nhân đôi, những CĐV Đức sẽ buồn nhưng chắc chắn họ sẽ rất tự hào với những gì mà các cầu thủ của họ đã thể hiện tại giải đấu lần này. Lịch sử của World Cup đã bước sang một trang mới. Ngưỡng cửa thiên đường đã mở ra cho Tây Ban Nha và Hà Lan. Ai sẽ là vị vua mới, Tây Ban Nha hay Hà Lan, câu trả lời sẽ có vào đêm 12/6.

Đăng Anh


Ý kiến của bạn