Đường hầm cho ai!?

Thời sự
Hàng chục tỷ đồng được Nhà nước đầu tư để xây dựng những đường ngầm cho người đi bộ. Tuy nhiên nhiều đường hầm lại thi công dở, nham nhở, mất vệ sinh, gây lãng phí...
Hàng chục tỷ đồng được Nhà nước đầu tư để xây dựng những đường ngầm cho người đi bộ. Tuy nhiên nhiều đường hầm lại thi công dở, nham nhở, mất vệ sinh, gây lãng phí... Chúng trở thành những bãi xả rác. Những đường hầm này còn là nhà nghỉ “lý tưởng” cho những người lang thang, vô gia cư vào buổi trưa hay lúc đêm khuya. Họ đồng thời “giải quyết” mọi nhu cầu cần thiết luôn ở đây. Điển hình là đường ngầm dành cho người đi bộ ở khu vực bến xe Mỹ Đình. Xung quanh bẩn và ô nhiễm bởi thứ “mùi” hỗn tạp, từ quán nước, hàng rong. Nhiều người dân bức xúc nên cho dù có hầm dành cho người đi bộ sang đường nhưng không thích sử dụng, thậm chí vì không dám đi.
 
 Ảnh: Lưu Huỳnh
Chẳng ai dám bước qua hầm
Cho chân xuống lại âm thầm rút lên
Đường kia rác rưởi làm... nền
Công trình bao tỷ, sao nên nỗi này?!

Lời bình: Nhật Bình


Ý kiến của bạn