Đường đến... ngõ cụt

Văn hóa – Giải trí
Hiện nay, không ít chương trình giải trí trên truyền hình tồn tại quá lâu, thiếu sức sống nên không cuốn hút người xem. Thế nhưng nó vẫn tồn tại theo kiểu lấp chỗ trống thay vì đem lại sự thoải mái, hứng thú cho người xem.

(SKDS) - Hiện nay, không ít chương trình giải trí trên truyền hình tồn tại quá lâu, thiếu sức sống nên không cuốn hút người xem. Thế nhưng nó vẫn tồn tại theo kiểu lấp chỗ trống thay vì đem lại sự thoải mái, hứng thú cho người xem.

Điểm mặt các gameshow nhàm chán

Điểm mặt lại những gameshow truyền hình trong vòng 5 - 10 năm tồn tại cho đến nay, người ta thấy chúng đều đặn lên sóng như: Thư giãn cuối tuần, Hãy chọn giá đúng, Đấu trường 100, Trò chơi âm nhạc, Ai là triệu phú, Chiếc nón kỳ diệu, Ô cửa bí mật..., nhàm chán đến mức nhiều người chọn cách chuyển kênh. Có người còn nói rằng, cam đoan khán giả trong trường quay đều là người nhà của những người chơi cả. Còn khán giả truyền hình đã quay lưng lại với các gameshow này từ rất lâu rồi. Ấy vậy mà nó vẫn cứ tồn tại mới lạ…

Đã là trò chơi giải trí - gameshow tức là phải thực sự để khán giả được xả stress, cảm thấy hứng khởi mỗi khi ngồi trước màn hình tivi, thế nhưng các gameshow truyền hình từ nhiều năm trở lại đây xem ra đã quá cũ và nhàm. Nhiều người nói nó tồn tại chẳng qua vì có “ông Nhà nước” lo đầu vào cho. Những người làm các gameshow, dù vô tình hay cố ý đang biến ngân sách Nhà nước thành “con bò sữa”.
 
Gameshow Hãy chọn giá đúngđã quá nhàm chán với khán giả truyền hình.
Còn khán giả truyền hình - những người bỏ tiền ra mua thuê bao truyền hình trả tiền như truyền hình cáp và các kênh truyền hình được cơi nới lên tới ngót nghét cả trăm kênh thì cứ thế mà đóng tiền cho nhà đài còn chất lượng chương trình thì miễn bàn, có gì phải xem nấy vì đấy là độc quyền của nhà đài rồi, làm gì có cái khác để lựa chọn nữa đâu. Rõ ràng với truyền hình chẳng ai có thể cạnh tranh thì mất gì phải “đổi mới” hay “cải tiến”. Những gameshow cũ và nhàm này không khác gì chương trình sách giáo khoa cách đây nửa thế kỷ, chỉ có điều là khán giả xem truyền hình, không phải lúc nào cũng có thể dập khuôn theo sách mãi được, họ cần được xả stress mỗi khi ngồi bên màn ảnh nhỏ.

Hết duyên vẫn phải chung tình

Không ai có thể phủ nhận được sức hút của chuyên mục Hỏi xoáy đáp xoay được tạo ra bởi cặp bài trùng MC “TS Trần Xoáy” và “GS Cù Trọng Xoay”. Cả hai đã đưa người xem đến với những câu chuyện đời thường, cách hỏi và cách trả lời không ngớt tiếng cười. Chỉ có một điều là không mấy ai lạ gì Xuân Bắc, nhưng lại cũng không mấy người biết đến Đinh Tiến Dũng, thời gian đầu họ đã tạo được dấu ấn khá đậm nét trong lòng khán giả.

Thế rồi, đương yên đương lành thì bỗng dưng “Giáo sư bận phải đi tu nghiệp ở trường đại học Bôn Ba” theo như lời “TS Trần Xoáy” - Xuân Bắc tiết lộ. Lúc này, trên các trang báo mạng mới bùng phát lên một sự nghi ngờ rằng thời gian qua, quan hệ giữa hai vị giáo sư và tiến sĩ trở nên “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nên mới có chuyện “đá đểu” nhau, một trò rất phổ biến trong giới showbiz.      

 Gameshow Thư giãn cuối tuầntỏ ra cạn vốn.

Câu chuyện của hai người tham gia chuyên mục này đã để lại hậu quả khá rõ. Ấy là khi xuất hiện “học sĩ” Xoày Trọng Chấm - Phạm Dũng, khán giả mới ngã ngửa. Mặc dù vị “học sĩ” này đã được danh hài Xuân Bắc ra sức gán cho đủ loại mỏ mác. Tóm lại “học sĩ” Xoày Trọng Chấm là người ở ngoài hành tinh chúng ta, nhưng lại am tường tất thảy những gì đã, đang và sẽ xảy ra, thậm chí về kiến thức còn “vượt mặt” cả GS Cù Trọng Xoay. Đấy là cách diễn trò của danh hài Xuân Bắc. Nhưng người xem truyền hình lại chỉ thấy một ông già “lơ lửng” có phần lụ khụ, thấp thoáng bóng “người xưa” ngồi chờ “đớp” những lời do TS Xoay mớm cho.

Trước đây, cũng trong tiết mục này thì TS Trần Xoáy làm nền trong vai trò dẫn chuyện và thi thoảng đế vào một câu cho xôm trò để tôn GS Cù Trọng Xoay lên. Họ tung hứng nhịp nhàng, có phần hóm hỉnh, trong cái vẻ mặt ngơ ngơ của vị giáo sư có bộ ria mép giả nhưng có duyên, tóm lại là đủ “muối” để cù được khán giả.

Theo số liệu từ mạng youtube thì “GS Cù Trọng Xoay” lại có fan hâm mộ áp đảo so với “TS Trần Xoáy”. Còn những gameshow gần đây, chẳng rõ “level” của vị học sĩ này thế nào mà để TS Xoáy kiêm nhiệm cả phần đưa ra câu hỏi và phần trả lời luôn với những nụ cười hết sức nhạt nhẽo, vô duyên, chẳng ăn nhập vào với đâu cả.

Ngay cả mục “Bơm vá và Photocopy” do Công Lý và Tự Long đóng hay mục “Tiểu phẩm hài” cũng tỏ ra cạn vốn, hết duyên từ lâu rồi. Vậy mà nhà đài vẫn “kiên cường bám trụ”, không chịu buông tha khán giả.

Rồi một MC Anh Tuấn (Trò chơi âm nhạc) với một cái đầu có dễ đến hơn mười năm nay tóc không bao giờ mọc quá một phân với cái bắt tay những người chơi chẳng khác gì một chú robot di động. Còn các MC như Minh Vũ (Hãy chọn giá đúng), Thái Tuấn (Đấu trường 100), Tuấn Tú (Chiếc nón kỳ diệu)... đều na ná giống nhau từ cử chỉ, động tác, cách ăn nói, diễn trò khiến nhiều người phải thốt lên rằng họ đều được đào tạo từ một lò nên lấy đâu ra cá tính, nét riêng được.

Một số người sau khi xem các gameshow có chung nhận định rằng: Chỉ có ở truyền hình Việt Nam người ta mới nghe được nhiều cái “vâng” vô nghĩa và vô lối đến thế, nhưng nó lại thường trực được phát ra từ miệng các MC của VTV3. 

Với tất cả những vấn đề trên, không biết đã đủ chứng minh cho việc các gameshow truyền hình hiện nay cần đóng lại để thay thế bằng gameshow khác hấp dẫn hơn hay chưa? Xin nhường sự phán quyết của khán giả và sự ứng xử thích hợp của nhà đài.   

Bạch Dương


Ý kiến của bạn