Đường băng “sức khỏe” để hạ cánh an toàn?!

Xã hội
Đường băng để cất cánh bay lên vươn tới trời cao nhưng đường băng cũng là nơi hạ cánh, trong trường hợp này là “hạ cánh an toàn” của một số quan chức như một sự trốn chạy. Và oái ăm thay, cái đường băng đáng xấu hổ này lại nhân danh “sức khỏe” để vớt vát cho chút danh dự bị hoen ố.

Đường băng để cất cánh bay lên vươn tới trời cao nhưng đường băng cũng là nơi hạ cánh, trong trường hợp này là “hạ cánh an toàn” của một số quan chức như một sự trốn chạy. Và oái ăm thay, cái đường băng đáng xấu hổ này lại nhân danh “sức khỏe” để vớt vát cho chút danh dự bị hoen ố.

Giữa tháng trước, dư luận xôn xao chuyện một nữ phó phòng chức vụ bé bằng cái kẹo ở tỉnh Trà Vinh dám đại náo trụ sở Ủy ban tỉnh, đập kính xe ôtô Chủ tịch tỉnh trong khi người khác chắc chắn bị bắt giữ tại chỗ nhưng rồi sau đó chỉ bị kỷ luật sơ sơ. Tìm hiểu kỹ mới hay nhân vật “nữ quậy” kia với Chủ tịch tỉnh có quan hệ “như anh em”! Và rồi những nghi vấn tiếp theo đặt ra như họ có quan hệ trên mức tình cảm không? Sao có vài tháng mà cô nữ phó phòng bỗng giàu có với “nhà cửa” phát sinh đến vài tỷ! Nghi vấn chưa được giải đáp thì bị đóng sập lại sau lá đơn xin nghỉ hưu sớm 4 tháng  vì “lý do sức khỏe” của vị Chủ tịch tỉnh. Không hiểu ông bị bệnh gì mà phải xin nghỉ hưu gấp trong khi Ban Bảo vệ sức khỏe của tỉnh thăm khám thường xuyên?! Đây là sự từ chức vinh quang vì “không muốn người ta nói mình tham quyền cố vị” hay là sự trốn chạy đớn hèn được đào tẩu bằng “đường băng sức khoẻ”?

Gần chục năm trước (2004), cũng có một vị bộ trưởng đã viết đơn xin từ chức vì “lý do sức khỏe”. Tìm hiểu kỹ mới hay “sức khỏe” của vị cựu bộ trưởng đáng kính không phải do virut, vi trùng nào xâm nhập cơ thể mà ông đang đứng trước một vụ án có một bị cáo bị tuyên tử hình, 2 thứ trưởng thuộc cấp bị xử án treo và chính ông nhận quyết định thi hành kỷ luật Đảng của BCH TW cũng như quyết định kỷ luật cảnh cáo của Chính phủ. Xem ra đường băng “sức khỏe” quả là hữu hiệu để hạ cánh an toàn!

Văn hóa từ chức ở ta không có và nếu có hiện tượng này thì dân lại... lo bởi “sức khỏe yếu” đang bị lạm dụng như một chiếc phao, cứu cánh để ai đó thoát khỏi những scandal hoặc những vi phạm. Nhỏ như một vị Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xin thôi chức chỉ vì bị quay clip quả tang đang đánh bạc. Chánh án TAND huyện cũng đánh bạc và bị phát hiện, khi hết cơ hội chối, cũng xin thôi chức “vì lý do sức khỏe”.

Luật bất vị thân và đánh bạc phải chịu truy cứu hình sự nhưng hình như chỉ từ chức vì lý do sức khỏe là có thể vô can, “an toàn” nếu hạ cánh được trên đường băng đáng xấu hổ này. Chao ôi, “sức khỏe là vàng” để cống hiến, nào ngờ sức khỏe còn là vàng trong những cuộc đào thoát trách nhiệm trước những chuyện lình xình, những sai phạm cần được làm rõ! “Có sức khỏe là có tất cả”, nào ngờ “yếu sức khỏe” cũng là để “còn tất cả”, không bị mất hết khi ai đó có sai phạm!

Nhân dân hoan nghênh những việc từ chức của quan chức với lý do tự nhận thức vì không hoàn thành nhiệm vụ nhưng sao khó vậy thay. Chuyện từ chức xảy ra lại hầu như chỉ vì “lý do sức khỏe” mà đáng lẽ ra trong nhiều trường hợp cần phải không được từ chức nếu như những tai tiếng, những sai phạm chưa được làm rõ.

Nhìn rộng ra, ngoài những vụ từ chức vì lý do sức khỏe, một số vụ miễn nhiệm tương tự cũng nên bỏ từ  “vì lý do sức khỏe” đi kèm để thay bằng lý do thật để có tính giáo dục, răn đe. Không thể vì chút sĩ diện cỏn con của ai đó mà sự thật bị bóp méo gây mất niềm tin trong dân.

Sức khỏe là khái niệm đẹp, không thể trở thành đường băng cho những cuộc hạ cánh an toàn vứt lại phía sau những điều cần phải làm rõ.

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn